27/06/2026
Bài dự thi số 7:
Chủ Đề "TÔI YÊU THIÊN TÂM"
Mỗi người đều có một hành trình riêng trên con đường lập nghiệp. Có người sớm tìm được đam mê của mình, có người phải trải qua nhiều công việc khác nhau mới tìm thấy bến đỗ phù hợp.Và Tôi cũng vậy. Trước khi đến với nghề môi giới bất động sản, tôi đã từng trải qua nhiều công việc với những môi trường khác nhau. Mỗi công việc đều mang lại cho tôi những bài học quý giá về cuộc sống, về cách đối nhân xử thế và về giá trị của sự kiên trì. Nhưng phải đến khi bén duyên với nghề môi giới bất động sản vào năm 2016, tôi mới thực sự tìm thấy công việc khiến mình gắn bó lâu dài và không ngừng cố gắng phát triển bản thân.
Năm 2016 là một cột mốc đặc biệt trong cuộc đời tôi. Đó là thời điểm tôi bước chân vào lĩnh vực bất động sản với nhiều bỡ ngỡ và thử thách. Những ngày đầu tiên, tôi gặp không ít khó khăn từ việc tìm kiếm khách hàng, học hỏi kiến thức thị trường đến kỹ năng tư vấn và chăm sóc khách hàng. Tuy nhiên, may mắn lớn nhất của tôi là được làm việc cùng một người lãnh đạo tận tâm, luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và định hướng cho đội ngũ.
Trong suốt những năm làm việc cùng các sếp, tôi không chỉ học được kiến thức chuyên môn mà còn học được tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và đạo đức nghề nghiệp. Các Sếp luôn nhắc nhở chúng tôi rằng thành công trong nghề môi giới không chỉ đến từ doanh số mà còn đến từ sự uy tín và niềm tin mà khách hàng dành cho mình. Chính những giá trị đó đã giúp tôi trưởng thành hơn từng ngày và có thêm động lực để gắn bó với nghề.
Thời gian trôi qua, tôi cùng đồng đội đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của thị trường bất động sản. Có những lúc thị trường sôi động, công việc thuận lợi, nhưng cũng có những thời điểm đầy khó khăn và thử thách. Dù vậy, với sự dẫn dắt của các sếp và tinh thần đoàn kết của tập thể, chúng tôi luôn cố gắng vượt qua để tiếp tục phát triển.
Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu không bán được sản phẩm nào , Tôi đã có ý định dừng lại vì nghĩ mình không phù hợp, muốn kiếm 1 công việc khác để có thu nhập trang trải cho cuộc sống, Sếp Lê Thế Quân, bây giờ là Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty Thiên Tâm Holdings hẹn Tôi cà phê, Anh đã khuyên bảo và truyền động lực cho Tôi rất nhiều , Anh dạy Tôi cách bước qua sự an toàn của bản thân, những áp lực và khó khăn hôm nay sẽ là bước đệm trong sự trưởng thành của Tôi . Và quả thật , nếu ngày ấy không có những lời động viên của Anh thì sẽ không có 1 Dung Dung mạnh mẽ và bản lĩnh như bây giờ .
Đến năm 2023, một dấu mốc quan trọng nữa đã xuất hiện, không chút đắn đo, tôi quyết định tiếp tục đồng hành cùng sếp và trở thành một phần của Thiên Tâm. Đây không chỉ là một sự thay đổi về môi trường làm việc mà còn là sự khởi đầu cho một chặng đường mới với nhiều khát vọng và mục tiêu lớn hơn.
Điều khiến tôi yêu quý Thiên Tâm không chỉ là môi trường làm việc chuyên nghiệp mà còn là văn hóa doanh nghiệp đề cao sự chân thành, đoàn kết và phát triển bền vững. Tại đây, mỗi thành viên đều được tạo điều kiện để học hỏi, phát huy năng lực và cùng nhau hướng đến những mục tiêu chung. Tôi cảm nhận được sự gắn kết giữa các đồng nghiệp như một gia đình, nơi mọi người luôn hỗ trợ nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống.
Hơn ba năm đồng hành cùng Thiên Tâm, tôi chứng kiến sự phát triển từng ngày của công ty. Từ những bước đi đầu tiên đầy thử thách đến những thành quả đáng tự hào hôm nay là kết quả của sự nỗ lực không ngừng của tập thể và sự dẫn dắt đầy tâm huyết của ban lãnh đạo. Tôi cảm thấy tự hào khi được góp một phần nhỏ bé vào hành trình phát triển ấy.
Đối với tôi, Thiên Tâm không chỉ là nơi làm việc mà còn là nơi tôi gửi gắm niềm tin, sự nhiệt huyết và những khát vọng nghề nghiệp. Hành trình từ năm 2016 đến nay đã cho tôi nhiều trải nghiệm quý báu, giúp tôi trưởng thành hơn cả trong công việc lẫn cuộc sống. Tôi biết ơn cơ duyên đã đưa mình đến với nghề môi giới bất động sản, biết ơn người lãnh đạo đã luôn đồng hành và dẫn dắt, và biết ơn Thiên Tâm đã trở thành ngôi nhà thứ hai của mình.
Tôi tin rằng với nền tảng vững chắc, tinh thần đoàn kết và sự tận tâm trong từng hoạt động, Thiên Tâm sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai. Và tôi cũng sẽ tiếp tục đồng hành, cống hiến hết mình để cùng Thiên Tâm viết tiếp những câu chuyện thành công trên chặng đường phía trước.
Tôi yêu Thiên Tâm bởi nơi đây không chỉ cho tôi một công việc, mà còn cho tôi niềm tin, cơ hội phát triển và một gia đình để gắn bó lâu dài.
Slogan: Làm việc bằng trái tim, thành công bằng bản lĩnh
____________________
Nguyễn Thị Thuỳ Dung _ Phụ trách kinh doanh