06/11/2024
Hồi đó. Mình đi Măng Đen,và mình bị hấp dẫn bởi những căn nhà lọt thỏm dưới những tán cây rừng. Mình tự hỏi, làm sao để bứng cái khung cảnh này về Buôn Mê nhỉ?
Làm sao để mỗi ngày mình có thể cùng những đứa trẻ hái nấm, trồng rau,chăm mấy cô gà mái hoa mơ, nhặt những quả trứng vàng óng ánh và ngắm nhìn sương sớm, nằm chênh vênh trên chiếc mạng nhện to đùng được đan bởi những đôi chân khéo léo tỉ mỉ bằng sự bền bỉ và kiên trì, dưới tán cây.
Những hạt sương ánh lên những màu sắc miễn hoặc, như những viên kim cương lấp lánh dưới tia nắng ấm buổi ban mai.
Rồi covid 19 ập đến. Mọi người đều lo lắng, mọi hoạt động bị ngưng trệ. Nhưng rồi Mình đã tìm thấy mảnh rừng trong kí ức.
Đúng!
Chính xác mảnh rừng nhỏ chỉ vỏn vẹn 3320m2 với những hàng cây thẳng tắp đâm xuyên màn trời, một tán rừng nhỏ nằm cạnh tán rừng lớn, với giao thông thuận lợi khi cách tp Buôn Ma Thuột Chỉ vỏn vẹn chưa tới 10km, mảnh rừng nằm vắt vẻo cạnh con đường TL8 tuyệt đẹp, uốn lượn mềm mại và len lõi dưới chân những quả đồi. Mọi ý tưởng nhanh chóng hiện hữu trong đầu. Chính là bức tranh năm ấy.
Mình muốn nó!
chính xác đó là cảm giác ham muốn. Ham muốn tuột bậc là làm sao mình có thể nhanh chóng bắt tay vào thực hiện bức tranh mà mình đã nhìn thấy.
Vâng! Tất cả giống như một giấc mơ vậy. Và rồi nó đứng tên mình,thiết nghĩ vậy là 50% bức tranh đã nằm trong tay mình.mình sẽ thật nhanh chóng hoàn thành nó. Cái cảm giác háo hức, hồ hời như chảy trong từng mm huyết quản. Từng nhịp thở của mình như đã hoà tan trong cái bầu không khí dưới tán rừng ấy, mảnh đất ấy.
Rồi bỗng từ đâu có tiếng người đàn ông vọng lại khô khốc và thô thiển . “Sao phải làm nhà, vài năm nữa có kế hoạch chuyển mục đích, mang đi phân lô, lúc đấy với cả núi tiền trong tay, mày sẽ quên mất giấc mơ về ngôi nhà”
Giật mình tỉnh giấc!
Hoá ra chỉ là một giấc mơ! Một giấc mơ trưa vỏn vẹn 15 phút, nhưng lại đẹp như cái mục tiêu của cả cuộc đời. Thư thái và nhẹ nhàng vô cùng.
Một giấc mơ đẹp luôn biết cách kết thúc bất ngờ 🙄🙄
“ Ting ting” lại là tiếng tin nhắn khô khốc trên chiếc Ip 6splus cũ kĩ chạy hệ điều hành ios 7
Là tin nhắn nhắc lãi từ ngân hàng.
Cái cảm giác áp lực trỗi dậy, từ tuổi tác.đến công việc, mọi thứ như đang bóp ngẹt cái tuổi U40 , cái tuổi phải đặt ra nhiều câu hỏi cho cuộc đời. mình cảm thấy ngột ngạt và muốn chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Căn nhà nhỏ nằm trong con hẻm nhỏ. Đúng vậy. Một căn nhà nhỏ chắc chắn sẽ ngột ngạt. Nhỏ thế này làm sao chứa được một giấc mơ lớn. Giấc mơ ăn tối cùng Donald J. Trump
Mình lên xe, nổ máy bật điều hoà ở mức lạnh nhất. Mình muốn nhanh chóng thổi bay cái bức bách trong người ngay lúc này.
Lại là điện thoại “ ….bank đang gọi….”
Mình cần phải uống nước, một hớp nước sẽ khiến mình có tông giọng rõ ràng, khàn đặc
Mình bắt máy…
Anh nghe đây!
Anh ơi! Miếng đất sào trong Eapok hồi anh bảo định làm nhà vườn trong ấy có dự định làm luôn không anh! Đợt này nghe tin UBND Tỉnh cho phép làm nhà trên đất nông nghiệp, phục vụ cho hoạt động nông nghiệp. Mà nghe đâu mô hình làm nông nghiệp du lịch cũng đang được nghiên cứu tạo điều kiện, anh xem thế nào có triển khai không. Em tăng hạn mức miếng đó thêm 500 cho anh ?
Anh đang dở việc tí? Xíu xong anh gọi
Dạ!
Mình cúp máy.
Mình cần phải xâu chuỗi lại chuyện này
Điều gì đang xảy ra với mình vậy.
Có ai đó đang bày cho mình phải làm gì!
Mình là Pháp cơ mà. Đây là Eatu. Nhà mình, mình đang ngồi trên con xe …. Porsche…
Đúng là mình rồi
Nhưng……
Nhưng mình
Mình muốn bán 3320m vuông đất nn QH Đất ở ngay tại thị trấn Eapok, cách tp Buôn Ma Thuột chỉ 9km
Diện tích 33x100
2 mặt tiền trước sau
Giá 2,5 tỷ
Trên đất có sẵn rừng và các chi tiết đã được ký tự như trên