14/11/2017
23h45' tỉnh dậy ghi ghi chép chép về 1 giấc mơ đẹp. mình đi dạo cùng người thân ở một con phố đẹp đến mê mẩn bên cạnh toàn là những người thân quen chợt nghĩ đó là quê hương mình nhưng sao khung cảnh đẹp đến lạ thường , đi qua con đường lớn với sự nhộn nhịp chưa từng thấy trong đời nhưng lại có cảm giác quen thuộc. có 1 bàn tay mềm mại nắm tay và dắt mình đi từ những con đường lớn đến nhỏ , đi đến đâu cũng nghe thấy 1 khúc nhạc du dương khung cảnh thì rực rỡ mình chợt nghĩ hay có 1 thiên thần đang đưa mình tới thiên đường mình đã rời cuộc sống ở trần gian rồi ư ?
- Không phải ở đây còn có bà có cha mẹ có cả em gái mình, có đồng nghiệp có anh em làm sao có thể như thế được!
- Giật mình nghĩ vậy người đang dắt mình đi là ai ???? chưa kịp hỏi thì mình đã đến 1 bờ hồ với ánh sáng huyền ảnh ở giữa hồ phát ra âm thanh mà nãy giờ mình nghe thấy , mình chưa từng nghe thấy âm thanh ấy bao giờ nó như âm thanh của hạnh phúc vậy , lạ lùng nhất là có những ánh sáng lấp lánh đu đưa theo tiếng nhạc này nó phát ra từ đâu?
- Ôi 1 khối cầu ở góc hồ nó tự phát sáng và tạo ra những đốm sáng đung đưa theo điệu nhạc bay nhảy khắp bầu trời , chợt có 1 đốm sáng rơi xuống tay mình, lấy tay giữ đốm sáng ấy thì nó biến mất lúc này mình mới phát hiện ra 2 tay mình đang nắm lấy bàn tay của cô gái đã đưa mình đi nãy giờ!
- Cô gái ấy quay lại và ôi cô ấy Đẹp như 1 nàng tiên giáng trần nhưng sao trông cô ấy quen quá nhưng cố nghĩ mình vẫn không nhận ra ! muốn hỏi cô ấy là ai nhưng miệng ấp úng không nói thành lời !!
- Cô gái mỉm cười và nói đây là nơi mình tổ chức đám cưới, người thân và bạn bè anh đều ở đây để dự đám cưới của chúng mình.
- Nhưng đây là đâu ? lúc này miệng mới mở ra ú ớ được mấy câu đó cô ấy lại cười và trả lời :
" Anh không nhớ sao đây là quê hương em là nơi mà anh đã tâm huyết xây dựng, mình đã gặp nhau ở đây tại bờ hồ này đây, khi ấy anh nói với em Hồ này rộng lắm mỗi ngày anh chỉ chạy được 1 vòng quanh hồ thôi khi gặp được em là ngày thứ 100 đấy rồi ngày nào 2 đứa cũng gặp nhau ở chính nơi này và 2 đứa mình còn đặt tên cho Hồ này là HỒ TÌNH YÊU "
- Hồ hồ nào? đây là đâu? mình chưa hề có người yêu nên cảm thấy lời cô ấy nói có gì đó vô lý , và rồi cô gái ấy trả lời khiến mình ngỡ ngàng
- Đây là .............................................................................................................................
Lúc này thì tiếng chuông điện thoại làm mình tỉnh giấc Facebook có 1 tin nhắn của khách hàng gửi số điện thoại và ngày mai được nghe tư vấn!! mình linh cảm hay cô gái đó là ...... người khách hàng này tại sao giữa nửa đêm lại nhắn tin chỉ để ngày mai được nghe tư vấn về Happy Home! chưa biết đúng hay sai mình cũng ghi chép lại và hi vọng là cô ấy 1 Nàng tiên của Cà Mau sẽ suất hiện trong cuộc đời mình tại chính bờ hồ 12ha đẹp lung linh của .
--- Giờ thì ngủ tiếp để mong có thể gặp lại và nhìn rõ hơn khuôn mặt của cô ấy! CHÚC MỌI NGƯỜI NGỦ NGON !! ------------ Đô Trần ----------