07/05/2022
Biển Đẹp Bao Nhiêu Thì Nguy Hiểm Bấy Nhiêu!
Đi biển rất cần trang bị kiến thức, thường thấy mọi người vô thức tiện đâu là xuống đấy tắm luôn mà ko biết rằng mình có thể đang rất nguy hiểm khi đứng trong vùng dòng chảy, nước lặng.
Hôm qua về muộn ko kịp đi tắm biển nên ko chứng kiến cảnh đáng sợ, chỉ nghe a tổng bơi về kể lại câu chuyện buồn 1 cậu học sinh bị biển hút mất 2 người bơi ra cứu cũng tí đi theo may mà có cậu e chuyên lướt ván cứu đc. Chiều nay đi dạo qua vẫn thấy rất nhiều đoàn đi thẳng từ đường xuống luôn dòng chảy nguy hiểm mà ko hề hay biết, ko chú ý là bị hút ra biển ngay. Khuyên mọi người di chuyển chỗ tắm thì 1 lúc lại có đoàn xuống điểm đó. Lúc đó có gặp cậu e hôm qua cứu 2 mạng cũng đang đi ra nhắc nhở mọi người. Đứng nói chuyện 1 lúc học hỏi kinh nghiệm và nghe cậu kể lại năm nào cũng mấy người bị, cả người đuối và người cứu. Nhiều người nghĩ rằng mình bơi giỏi là cứu đc nhưng sai nếu ko có đồ và đủ kinh nghiệm thì bạn cũng bị hút theo, có khỏe đến mấy mà trong vùng nước hút ko có đồ thì không cứu đc.
Những điểm nguy hiểm vậy rất cần lãnh đạo địa phương cắm biển cảnh báo về vùng nước lặng nguy hiểm.
Mọi người đi biển hãy trang bị kiến thức tự cứu mình trước khi chờ người khác cứu mình. Nhận biết vùng nước nguy hiểm, học bơi học đứng nước và bơi chó rất hữu hiệu khi tắm biển.
👉 1 phút dành cho quảng cáo: E Tùng 0963.971.291 Tư Vấn Đầu Tư BĐS Cam Ranh.