03/04/2026
🧩 MỘT BỨC TRANH ĐƯỢC GHÉP TỪ NHỮNG ĐIỀU CON MUỐN NÓI
🖼 Có những bức tranh không bắt đầu từ màu sắc, mà từ những khoảnh khắc rất nhỏ – một giai điệu violon, một ánh mắt khiến người ta phải dừng lại – và khi những mảnh ghép ấy nối lại, hiện lên một điều giản dị: mỗi đứa trẻ đều có cách riêng để hiện diện trong thế giới này.
🎉 Hưởng ứng Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ (02/4/2026), Bệnh viện Đa khoa Yersin Nha Trang đã ghép nên một “bức tranh” như thế – nơi các em được là chính mình, được vui, được kết nối theo cách riêng.
🌿 Triển lãm tranh với gần 70 tác phẩm dự thi cuộc thi vẽ tranh "Điều con muốn nói". Những cái tên rất giản dị khiến người ta phải dừng lại - “Con cảm ơn mẹ nhiều lắm”, “Những điều con thích”, “Yêu thương ôm trọn khác biệt”, “Hòa bình của em”…, cùng những câu chữ rất nhẹ nhưng chạm sâu:
“Tôi hy vọng một ngày nào đó ba mẹ tôi yêu thương tôi với những điều không dễ thương của tôi…”
“Tôi chọn thấu hiểu…”
“Chỉ cần được yêu thương và thấu hiểu, thế giới sẽ ấm áp hơn.”
Đến đây, người ta mới nhận ra điều các em đang nói… chưa bao giờ là nhỏ.
💝 Cũng vì thế, cuộc thi “Điều con muốn nói” không tìm ra ai vẽ đẹp nhất, mà chỉ lặng lẽ lắng nghe; không có Nhất - Nhì - Ba, mà chỉ có những cách gọi tên khác nhau như “Tiếng nói thầm lặng”, “Cảm xúc nội tâm”, “Ngôn ngữ hình ảnh”, “Dấu ấn nỗ lực”, “Thế giới riêng” – như những mảnh ghép riêng biệt nhưng đều xứng đáng được nhìn thấy và được lắng nghe thấu hiểu.
💓 Chúc mừng các bạn học sinh của Trung tâm tư vấn và hỗ trợ trẻ chậm nói THẾ GIỚI TRẺ EM - KHÁNH HOÀ đã tham gia và đạt giải của chương trình🥰