31/07/2024
Những tiếng hét nhói lòng của Uta Abe
Một trong những khoảnh khắc ám ảnh nhất đối với mình từ đầu Olympic đến giờ là việc đương kim vô địch Judo Uta Abe (-52kg nữ) gục đầu vào vai huấn luyện viên của mình và khóc và hét lớn sau trận thua trước Diyora Keldiyorova (Uzbekistan) bằng điểm Ippon.
Là đương kim vô địch Olympic, nhà vô địch thế giới vào các năm 2018, 2019, 2022 và 2023, thất bại này dường như thật khó chấp nhận với Uta Abe. Ngay sau khi ngạc nhiên đến mức “không hiểu vì sao mình thua”, Uta Abe đến bên HLV của mình, gục đầu vào vai ông mà khóc và hét lớn. Uta Abe đã khóc rất nhiều, tiếng khóc của cô làm cho mọi người chứng kiến đều phải nhói lòng.
Đó là sự thất vọng tràn trề không gì tả xiết.
Đó là cú ngã từ đỉnh vinh quang xuống vực thẳm mà ngay lập tức chưa thể chấp nhận được.
Đó là thực tế khắc nghiệt về áp lực và kỳ vọng mà các vận động viên tự đặt ra cho mình.
Chỉ những vận động viên ở đẳng cấp cao nhất như Uta Abe mới biết cần phải hy sinh những gì để trở thành người giỏi nhất.
Chính trong khoảnh khắc ấy, cổ động viên trong nhà thi đấu đồng loạt hô vang: Uta, Uta, Uta… Lời cổ vũ, động viên và cũng là nhắc nhở cho Uta hiểu rằng: Thất bại ngày hôm nay không làm giảm đi sự vĩ đại của cô, càng không làm giảm đi sự yêu mến của cổ động viên dành cho cô. Một nốt trầm có lẽ sẽ làm cho sự nghiệp của Uta Abe thêm hoàn hảo, nếu như sau nốt trầm này, cô tiếp tục nỗ lực, cố gắng và chiến thắng để khẳng định lại vị thế của mình.
Cùng trở lại mạnh mẽ nhé Uta Abe
---
Uta Abe là một trong những vận động viên Judo được yêu thích nhất tại Nhật Bản. Cô cùng với anh trai của mình là Hifumi Abe (-66kg nam) từng gây sốt khi có cú đúp HCV tại Olympic Tokyo. Họ cũng cùng giành HCV tại Giải VĐTG vào các năm 2018, 2022 và 2023.
Đến Olympic Paris với vị trí là hạt giống số 9 (do mới chỉ tham gia 1 giải đấu trong năm 2024), Uta Abe sớm phải đối đầu với hạt giống số 1 Diyora Keldiyorova (Uzbekistan) tại vòng 1/8 - người sau đó đã giành tấm HCV danh giá ở hạng dưới 52kg.
Nguồn xin copy