28/08/2025
Gốc Tối
Giữa tỉnh lặng màn đêm
Ta tìm trong tâm thức
Hỏi con tim nóng rực
Mảnh đất lành nơi đâu.
Cha - con lặng nhìn nhau
Nhưng ngàn trùng xa cách
Dẫu biết rằng quy luật
Sao nghe lòng vẫn đau..
Trời đất sáng ngàn sao
Nhưng đời người chỉ có
Mặt trăng là từ mẫu
Mặt trời dáng hình cha..
Trong cuộc sống buôn ba
Mãi lo theo vật chất
Rồi dần ta quên mất
Nơi quê nhà người trông..
Một tiếng thở dài. Không thể mang lại những ngày vui vẻ khi gia đình còn xum vầy đầy đủ. Hãy trân trọng những gì mình đang có...