24/06/2023
Mạnh như núi còn theo thời gian mà mòn đổ. Lớn như sông còn có thể cạn dòng.
người sống như giọt nước giữa đại dương, có thể vào bờ, cũng có thể ra khơi xa.
Người có thể đổi thay, liền chẳng còn nặng lòng chấp niệm.
Sống với vô thường, nên chẳng cầu những được mất xa xôi.
Biết đủ với hiện tại, làm bạn với cỏ cây, có trà làm tri kỷ. Được vậy liền thấy bình an rồi !!
Sức khoẻ, tình thân mới là những thứ quan trọng.
Ngoài chuyện sinh tử, tất cả chỉ là chuyện nhỏ.
Thấy mình là mình. Biết những năm tháng dài rộng này, cần làm những gì. Không nên làm gì.
Bình thản đi qua những tháng năm miên viễn.
Thảnh thơi trước cuộc đời dài rộng. Được mất hơn thua chỉ là những bọt nước trong cơn mưa rào.
Nhiều khi chỉ ngồi thật an nhiên.Tưởng không làm gì, mà hoá lại được trăm ngàn việc, mỗi một phút giây trôi qua đều thấy thật ý nghĩa!