06/09/2026
16 năm làm nghề tài chính và bất động sản, nếu phải gói lại thành 3 điều, tôi chọn 3 điều này 🙏
1️⃣ Tiền đến nhanh thường đi kèm rủi ro đến nhanh. Những giai đoạn kiếm tiền dễ nhất tôi từng chứng kiến cũng chính là lúc nhiều người mất nhiều nhất — vì dễ quá nên quên phòng thủ.
2️⃣ Học phí pháp lý rẻ nhất là học trước khi ký. Một buổi nhờ người có chuyên môn kiểm tra hồ sơ rẻ hơn rất nhiều một vụ tranh chấp kéo dài nhiều năm.
3️⃣ Bất động sản là trò chơi của thời gian. Tôi ít gặp người kiên nhẫn phải bán rẻ, nhưng gặp rất nhiều người vội vàng phải bán đúng lúc xấu — không phải vì họ kém, mà vì họ không chừa cho mình đường lùi.
Nghề này dạy tôi sống chậm hơn, hỏi kỹ hơn, và tôn trọng chữ "đủ". 🙂
Nếu chỉ được giữ lại 1 trong 3 điều trên để dặn con cháu, bạn chọn điều số mấy? Vì sao?