16/09/2021
Có một ngày lòng ta dịu mát
Đánh tan tác
Kẻ không mời
Mà đến chơi !!!!!
Hôm nay... là một ngày bình thường, không phải ngày gì để phải đáng nhớ, chỉ là... tròn 1 tháng 10 ngày tôi sống nếp mình trong căn phòng bé nhỏ để thể hiện " tinh thần yêu nước ở thời bình. “ Thời chiến chống giặc, thời bình chống dịch”. Trong lúc cả nước đang gồng mình để chống dịch ngoài kia, thì tôi lại ngồi đây, giữa tiết trời se lạnh có sương mù nhẹ như cảnh Sapa thực thực ảo ảo cộng thêm chiếc view khá đẹp để kể lên câu chuyện " Những ngày sống giãn cách của đời mình " cùng mọi người, nghe thì có vẻ vĩ mô quá phải không . Nhưng với tôi, những chuỗi ngày vừa qua và cả hiện tại là một phân khúc đáng nhớ nhất trong cả cuộc đời của mình. Từ nay, về sau và mãi mãi........
Đầu năm 2020, đất nước mình không hề vinh dự khi phải đón tiếp một vị khách " không mời mà đến " đã thế lại còn rong chơi mãi chả chịu về... Bị "hất hủi xoa đuổi " mãi tận mấy tháng trời thì cô bạn “xấu người xấu nết” cuối cùng cũng chịu từ bỏ cơ hội và lặng lẽ ra về trước tinh thần " chống giặc " từ bao đời nay của dân Việt Nam ta. Thế nhưng, câu chuyện chưa dừng lại ở đó, niềm vui chưa được bao lâu, người dân chưa kịp “hoàn hồn” thì đầu năm 2021 cô ta đã âm thầm " trở lại và lợi hại hơn xưa " Bởi đúng, người ta có câu " Muốn thì tìm cách, không muốn sẽ tìm lý do " Cô ta là ai ?? Và tìm đến chúng ta bằng cách nào ? Mà tại sao một người phụ nữ " chân yếu tay mềm " như cô ta lại có quyền lực và sức tàn phá mạnh mẽ đến nền kinh tế nước ta đến vậy ?
Cô ta đã làm cho kinh tế cả nước bị suy yếu ngoài sức tưởng tượng, hàng ngàn công trình dự án bị trì hoãn, lật đổ đi bát cơm manh áo của biết bao nhiêu gia đình,lấy đi bao nhiêu nước mắt và đau thương. Cảnh con mất cha, vợ mất chồng, ông mất bà,.. và nhiều hơn thế nữa. Chính tôi cũng không ngoại lệ, tôi chính thức " thất nghiệp " cũng chỉ vì Cô.
Tôi cứ tưởng mình sẽ tiếp tục gắn bó với công việc ở công ty cũ của mình ở những thời gian dài tiếp theo, sẽ không có bất cứ lý do gì để phải từ bỏ nó. Nhưng " Tôi tính không bằng Cô Vi tính " . Cô buột tôi phải nghĩ việc, tôi cũng đành chấp nhận theo ý cô. Rồi từ đấy, tôi trở nên nhàn rỗi và tự do, những chuỗi ngày sống không cần báo thức của tôi bắt đầu.....Bổng một ngày đẹp trời, nằm mãi cũng phát chán, tôi đang cuộn tròn trên chiếc giường thân yêu và đọc thấy được thông tin tuyển dụng của một công ty. Tôi chợt nghĩ " Tại sao giữa mùa dịch giãn cách như thế này lại có công ty tuyển dụng nhỉ ? lại còn Work For Home , cũng thú vị phết " Suy nghĩ và sự tò mò đã dẫn tôi đi sâu vào tìm hiểu công việc này. Và rồi, điều gì đến cũng sẽ đến, tôi đã bén duyên với công ty. Mà nghe cái tên nghe khá sang chảnh à nha . Công Ty Luật SunLaw hẳn hoi đó nhá. Và từ đấy , chuỗi ngày nhàn rỗi cũng chấm dứt và tôi lại có một công việc mới một thú vui mới... Thật sự đến giờ phút này tôi cũng chưa bao giờ nghĩ một đứa học kế toán khô khan như mình, lại còn " mù luật " nữa chứ ^^lại có cơ hội được làm việc trong một môi trường năng động và mới mẻ như vậy. Lúc mới vào làm 1,2 hôm tôi thật sự nản vì đa số là kiến thức khô và lĩnh vực khá mới mẻ. Lại còn tương tác với các anh chị qua màn hình máy tính, trời ơi, nó nản làm sao !!!!! Nhưng những ngày tiếp theo,tôi đã nhận ra được giá trị của công việc này, tôi càng thêm hứng thú, được anh chị nhân viên cũ dìu dắt hướng dẫn nhiệt tình và chu đáo, tạo động lực rất nhiều cộng thêm một chút cố gắng, tôi đã liên tục hoàn thành chỉ tiêu hằng ngày của công ty đưa ra mà ban đầu bản thân cứ nghĩ " chao ôi, chỉ tiêu thế này thì liệu mày có làm được không hả Tú? ". Cảm giác lúc ấy như mình đã chiến thắng bản thân. Phải đấu tranh tư tưởng với giấc ngủ để dậy sớm làm việc cùng mọi người mặc dù phải nhìn sang con bạn cùng phòng còn nằm ngủ ngon lành . Tôi cũng muốn ngủ, cũng muốn tự do thích làm gì thì làm. Nhưng, tôi lại nghĩ đến những chuỗi ngày khi hết giãn cách, lúc đấy lại xoắn não lên đi tìm công việc, phải vội vã kiếm tiền để chi tiêu hằng ngày và bù đắp lại chi phí cho những ngày đã qua. Lúc đó chắc tôi điên mất thôi,.... Nó hay hỏi tôi " Sao mày không tranh thủ cơ hội này mà nghỉ ngơi tận hưởng một tí, lại phải tất bật với công việc quá vậy ? " Tôi bảo “ bản thân còn trẻ , còn nhiều sức khoẻ thì tại sao không tận dụng , vã lại tôi là một đứa ưa bận rộn”
Và động lực để tôi theo đuổi và hoàn thành tốt công việc mỗi ngày đó chính là chế độ phúc lợi quá tốt của công ty trong mùa dịch này, sự nhiệt tình của mọi người ở nơi đây. Cảm giác được tạo điều kiện để có thu nhập trong giai đoạn khó khăn. Đó chính là lý do mà tôi ở lại và tiếp tục cố gắng.
Tất nhiên là tôi cố gắng cho chính bản thân mình, tôi làm việc cho mình và tôi mang lại thu nhập cho chính tôi. Sự nổ lực cuối cùng cũng mang về cho tôi những thành quả đầu tiên dù nhỏ nhưng điều đó đối với tôi là đáng tự hào và càng phải phát huy nhiều hơn nữa. Có những anh chị nhân viên cũ đạt chỉ tiêu cao làm tôi phải nổ lực nhiều hơn và tất nhiên thu nhập của họ đáng để mình ngưỡng mộ, vì nó thật sự xứng đáng ! Mặc dù chưa từng đến công ty, chưa từng chạm mặt nhau, nhưng những con người nơi đây cho tôi cảm giác thân thương giống như đồng nghiệp cũ. Giống như đã làm việc chung với nhau từ lâu lắm rồi, không hề có khoảng cách và phân biệt. Ngoài ra, bạn thử nghĩ đi, có bao giờ bạn tự ngồi và tìm hiểu về luật pháp của Việt Nam chưa ? Hoặc có khi tìm hiểu rồi nhưng bạn cũng sẽ không bao giờ nhớ lâu được phải không ?
Trước khi vào đây, như lúc đầu đã kể, tôi là một đứa hoàn toàn không hiểu biết nhiều về luật pháp. Vào đây, giống như trong mơ , tôi được hiểu sâu về luật kinh tế, lại còn được thực hành và giao tiếp lặp đi lặp lại hằng ngày đến nỗi bây giờ nó đã ăn sâu luôn trong cả lời nói của tôi với mọi người. Mà con bạn nó hay trêu tôi là bị " bệnh nghề nghiệp"
Tôi nghĩ, công ty nào cũng đều có những văn hóa riêng và chế độ phúc lợi riêng dành cho nhân viên của mình. Nhưng giữa thời điểm dịch bệnh nhạy cảm như thế này, tôi nghĩ mình thật sự may mắn, là một cơ duyên mới tìm đến được SunLaw-một nơi cho tôi học hỏi khá nhiều kiến thức mới mẻ và đặt biệt hơn là có thêm thu nhập để tran trải lúc khó khăn dịch bệnh. Bạn nghĩ sao về việc chế độ thử việc được nhận 100% lương cơ bản ? Lần đầu tiên tôi gặp trường hợp này tại Sunlaw. Cô Vi đã lấy đi quá nhiều thứ, nhưng nhờ cô mới nhìn thấy được những tấm lòng cao quý, đầy sự hổ trợ và sẻ chia của các mạnh thường quân cả nước nói chung và lãnh đạo công ty Sunlaw nói riêng. Có 1 câu nói mà tôi cực kỳ tâm đắc và đặt biệt nhớ đến nó ở hoàn cảnh này , đó là " Đại dương mênh mông sẽ không thể đánh chìm một con tàu nếu nước không tràn vào bên trong nó. Cũng tương tự như vậy, những khó khăn sẽ không thể quật ngã bạn nếu bạn không cho phép chúng làm thế"
Nếu chúng ta cho phép mình yếu đuối và khuất phục trước kẻ thù, thì chúng ta mãi mãi là kẻ thất bại. Nếu chúng ta làm việc hăng say và nổ lực thì chúng ta là người chiến thắng , chúng ta yêu công việc chúng ta làm thì lúc đấy là chúng ta đang thật sự sống, chúng ta làm chỉ vì gượng ép cho qua ngày thì lúc đấy chúng ta đang tồn tại . Cô vi càng mạnh, chúng ta phải càng bận, Cô vi càng ở lâu, chúng ta phải càng nhiều tiền, không được phép cho bản thân nhàn rỗi vì bất cứ lý do gì càng phải nổ lực cố gắng đạt được nhiều thành quả hơn nữa và có một sức khoẻ tốt thì lúc đấy bản thân ta mới thật sự chiến thắng cô vi, chiến thắng đại dịch. Và tôi chọn Sunlaw làm xuất phát điểm cho hành trình này! Mong cô vi đi nhanh để đất nước chúng ta sớm được bình yên và tôi sớm được gặp mọi người. Mong toàn dân dồi dào sức khoẻ , mong các F sớm khỏi bệnh để được đoàn tụ với gia đình. Mong bạn nào không may thất nghiệp nhàn rỗi sẽ tìm được công việc như ý. Đoàn kết là vũ khí tốt nhất để chống dịch và đừng quên rằng : Mọi việc trở nên tốt đẹp hơn hay tồi tệ đi đều bắt nguồn từ suy nghĩ của bạn – William Shakepeare