25/10/2019
HÃY CÔNG BẰNG VỚI ĐÀ NẴNG
Chúng ta từng ca ngợi Đà Nẵng là thành phố đáng sống nhất Việt Nam.
Sau sự kiện "Vũ Nhôm", rất nhiều người lại nghi ngờ cái "đáng sống nhất ấy", nhiều người đã đưa ra lời cảm thán "hoá ra không phải vậy"...
Ghi nhận của cá nhân ở Đà Nẵng:
(1) Mới 7h sáng sân bay Đà Nẵng đã có gần 10 máy bay đỗ, các đảo lấy hành lý chật cứng người.
(2) Chiều tối hơn 20 quầy thanh toán của siêu thị Lotte đã chật cứng, hàng xếp dài. 85% là người Hàn Quốc, họ mua từ đồ ăn, thức uống đến đồ đóng gói mang về Hàn Quốc. Tò mò xem họ đóng gói cái gì mang về Hàn Quốc, hoá ra cà phê, trà, rượu lúa mới, hoa quả sấy, mì ăn liền... toàn hàng Việt.
Nhìn sự nhộn nhịp của Đà Nẵng, nhìn 5 cây cầu bắc qua sông Hàn, nhìn 1/2 thành phố sầm uất ven biển bên này sông Hàn, nhớ lại thời ven biển Đà Nẵng chỉ có mấy khách sạn lèo tèo và nhà hàng Mỹ Hạnh đơn sơ trơ trụi ven mấy hàng thông, mới thấy chúng ta cần có cái nhìn công bằng hơn với Đà Nẵng.
Đừng quên rằng Đà Nẵng đã nhiều năm trời liên tục đứng số 1 Việt Nam về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
Đừng quên rằng với gần 11 triệu hành khách, Đà Nẵng là sân bay nhộn nhịp thứ 3 Việt Nam, gấp 2 lần sân bay thứ 4 là Nha Trang.
Đừng quên rằng Đà Nẵng là sân bay có lượng hành khách lớn hơn cả sân bay quốc tế của thủ đô các nước Lào, Cambodia, Myanmar, Bangladesh (Vientiane, Phnom Penh, Yangon, Dhaka), lớn hơn cả sân bay quốc tế của 5 TP du lịch nổi tiếng của Nhật Bản, Hàn Quốc, Thailand, Malaysia và Philippine (Nagoya, Busan, Chiang Mai, Penang và Cebu).
Đừng quên rằng số khách sạn và resort 5 sao ở Đà Nẵng còn nhiều hơn số khách sạn 5 sao ở Hà Nội.
Đừng quên rằng chính Đà Nẵng mới là TP thay da, đổi thịt nhiều nhất trong 19 năm qua, chứ không phải tỉnh thành nào khác của Việt Nam.
Đừng quên rằng Đà Nẵng cùng với TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội là 3 trong 26 TP thuộc mạng lưới TP thông minh của Đông Nam Á.
Dù thế nào thì Đà Nẵng vẫn là TP đáng sống nhất Việt Nam.
Dù thế nào thì cũng không thể phủ nhận những nỗ lực và thành quả mà lãnh đạo và nhân dân Đà Nẵng đã làm được.