11/05/2019
Nhân vật KTR ❤️
XƯỚNG DANH TƯỚNG TÀI
-----------------------
Ngày xửa ngày xưa, tại vùng đất Bình Sơn, Quảng Ngãi có một chàng trai khôi ngô tuấn tú văn võ song toàn, được cả làng yêu mến chàng có tên là Bùi Quang Hữu. Chàng đã có tình yêu đẹp với cô tiểu thư họ Phạm và mới thành thân cách đây 2 tháng. Tuy nhiên vì chí lớn, đành chia tay cha mẹ già và vợ trẻ ở lại quê nhà chàng khăn gói vào KTR miệt mài “dùi mài kinh sử” mong có cơ hội được tiến cử.
Một ngày nọ, nghe sứ giả cấp báo ngoại xâm Risemount đang lũ lượt kéo vào nước ta, xã tắc bất ổn. Đức vua Khương Thịnh Miền Trung đứng ngồi không yên, nghe tiếng vang về tài và đức của chàng trong vùng đất KTR đã lâu nên đã cho quân lính gọi anh lên hầu triều:
- Ngươi biết vì sao ta cho gọi ngươi lên không?
Anh lo lắng đáp:
- Dạ thưa, tại hạ không biết ạ.
Đức vua KTR nói tiếp:
- Giặc ngoại xâm Risemount với 30 vạn quân đang kéo đến sát bờ cõi nước ta. Ta muốn ngươi cùng một số tướng lĩnh khác thay ta đánh đuổi giặc ngoại xâm, trấn an lòng tin của dân chúng. Ngươi có làm được không?.
Chờ cơ hội này đã lâu nên chàng trai họ Bùi đáp ngay:
- Đức vua hãy tin tại hạ.
- Tuy nhiên bẩm đức vua, thần có một thỉnh cầu, thần muốn xin 9 vạn quân lính và lấy tên là “Thần Tốc” đi theo thần trong trận chiến này được không ạ?
- “Ta sẽ hỗ trợ cho ngươi những thứ tốt nhất. Giặc lần này rất mạnh, nên trong cuộc chiến này ngoài ngươi ra còn có 5 tướng lĩnh khác, mỗi người lãnh đạo một đội quân. Ai đánh đuổi được 10 vạn quân đầu tiên ta sẽ trọng thưởng cho 10 suất nghĩ dưỡng tại cung điện “Golden Bay”. Ngươi hãy lấy đó làm động lực chiến đấu nhé”. Vua nói
Nhận lệnh đức vua Tướng quân Bùi đã nhanh chóng lãnh đạo 9 vạn quân tiến về phía giặc, trên tay mang đủ gươm, giáo (hồ sơ pháp lý, phiếu cọc), cờ ngũ sắc (tờ rơi), cỡi trên những con tuấn mã. Hùng hục ý chí tiến về bờ cõi với quyết tâm quét sạch Risemount bảo vệ bờ cõi đất nước, trị an nước nhà.
Với năng lực “săn giặc” của mình chỉ sau 3 ngày chiến đấu quên ăn quên ngủ, ở đâu có giặc ở đó có “Thần Tốc” anh mang quân đi đánh khắp mọi mặt trận. Kết quả Bùi tướng quân đã một mình quét sạch 2 vạn quân, và phối hợp cùng binh sĩ của mình dọn sạch thêm 3 vạn quân nên hôm nay Tướng lĩnh “ Bùi Quang Hữu” đã được ghi tên trên bảng vàng “ Mỗi tuần một nhân vật” lưu danh sử sách mãi về sau.
Nhận tin báo từ chiến trường Đức vua KTR rất hài lòng. Nhưng, hiện tại giặc ngoại xâm vẫn còn hoành hành ngoài bờ cõi, thiên hạ thái bình, đất nước mới phồn vinh nên chúng ta dân chúng của KTR hãy cổ vũ để các tướng quân cùng binh sĩ của mình cùng nhau cố gắng quét sạch ngoại xâm giữ yên bờ cõi nào.
——————
Ban biên tập: Phòng HC-NS KTR Miền Trung