18/02/2020
Dân Giàu chuyên nghiệp đang nghĩ và sẽ làm gì trong mùa dịch?!
1. Về kinh tế:
_ Do tích lũy tốt và quen với chuyện lên xuống của thị trường hoặc cuộc đời (lên voi xuống chó) nên họ phòng thủ tốt, dù DN có vẻ thoi thóp nhưng chắc chắn KHÔNG CHẾT.
_ Một mặt họ thừa biết sau cơn bão, đối với từng ngành hàng, chỉ còn lại những ông trùm là sống sót, lúc đó cầu vượt cung rất xa, đừng nói là gỡ vốn, họ sẽ giàu lên trong ngành đó rất là nhiều lần so với trước cho nên: thay vì lo lắng buồn phiền, họ vui vẻ chấp nhận thua lỗ tạm thời trong kiểm soát và chuẩn bị thật kỹ khả năng "hấp thụ thị trường" ngay khi mọi thứ hồi phục.
_ Mặt khác, do nhận thức, thói quen, hành vi tiêu dùng mới đã được hình thành nên sẽ phát sinh một số nhu cầu, mô hình kinh doanh mới. Họ sẽ đợi chúng ta ở đó!
2. Về đầu tư BĐS: giờ là lúc họ bắt đầu cà phê cà pháo thường xuyên với giới ngân hàng, các "quỹ tài chính", các "anh chị xã hội"...v.v..
Vì sao á?
Những người này đang giữ rất nhiều "sổ đỏ, sổ hồng" của các nhà đầu tư nửa mùa.
=> Cho bây gồng thêm tầm 2 tháng nữa mặc sức mà lựa chọn.
_ Nhà, đất, mặt tiền, mặt bằng đang được rao sang nhượng, rao bán thống thiết nhưng ko hiệu quả.
=> vì người ít tiền thì mua sắm, ăn uống còn lo gói ghém phòng thủ thôi đã mệt rồi , dân Giàu Chuyên Nghiệp thì cứ thủng thỉnh mà mua, gấp gì.
P/s: giờ chúng ta làm sao giờ?
Chém gió cho vui nào, chán quá òy.