05/03/2026
Tóm tắt cho ai chưa rõ:
SƠ BỘ DRAMA GIỮA Tym VÀ Quảng Đạt
Tym là luật sư, nhà báo và doanh nhân khá giàu có. Trước đây cô có chồng và hai con trai; sau khi ly hôn cô có bạn trai mới. Tym sở hữu nhà ở Sài Gòn (Ho Chi Minh City), một villa ở Đà Lạt và chuỗi spa, khách sạn cùng nhà hàng chay.
Trong quá trình tìm hiểu việc tu tập, Tym làm quen một sư cô tên Chơn Giải. Người này giới thiệu cô với Quảng Đạt — người được giới thiệu là đã chứng nhiều tầng thiền và có khả năng “nhìn thấy tiền kiếp”.
Tin tưởng vào lời giới thiệu, Tym cùng gia đình và những người thân (mẹ, anh chị em, bạn trai, con cái, bạn bè, nhân viên) đi theo thầy để tu học.
Sau một thời gian, Tym đặt nhiều niềm tin vào thầy: cô đã bán hai căn nhà ở Đà Lạt để mua đất làm nơi tu tập, đưa thầy đi du lịch khắp nơi, mua sắm quà đắt tiền, chuyển nhiều khoản tiền và thậm chí lập di chúc để lại tài sản cho thầy.
Quảng Đạt nói rằng Tym là “công chúa” trong tiền kiếp và hai người có nhân duyên nhiều đời, khiến Tym nảy sinh tình cảm. Sau đó thầy mời Tym lên rừng “thiền định” và cho rằng việc thân mật giữa hai người có thể giúp đạt trạng thái chứng các tầng thiền. Họ công khai mối quan hệ, đăng hình ảnh và video lên Facebook, thường xuyên đi du lịch, mua sắm và thể hiện tình cảm ở nhiều nơi. Đáng chú ý là gia đình Tym — kể cả bạn trai cô — không phản đối vì họ cũng tin vào thầy.
Mọi chuyện thay đổi khi Tym phát hiện Quảng Đạt có quan hệ với nhiều phụ nữ khác, trong đó có hai sư cô và một số nữ phật tử.
Sau cú sốc, Tym tố cáo thầy và được cho là đã chiếm quyền truy cập Facebook của thầy để đăng bài bóc phốt. Hiện thầy đã bỏ trốn, còn Tym cùng gia đình đang tìm kiếm và đưa vụ việc ra truyền thông.