14/04/2023
Chuyện "ngân hàng" ở quê
Chị bé Tư là người bán cá lớn nhất ở ngôi chợ làng biển này. Vì rất thân thiết nên mình mới dám hỏi chuyện tế nhị như doanh thu một ngày, chị nói cỡ năm chục. Mình ngạc nhiên, hỏi chị cất tiền mặt trong nhà vậy không sợ hả, chị nói đâu có, tí chị qua nhà Út Hoàng gửi.
Út Hoàng là "nhà băng", hoạt động y hệt một ngân hàng. Vì ngân hàng chê xa, không mở chi nhánh ở đây, buộc dân làng giao dịch tiền bạc phải tìm một người như thế. Ở các chợ quê luôn có các tiệm vàng, và các tiệm vàng này cũng là những ngân hàng cho bà con. Còn muốn lên chi nhánh ngân hàng giao dịch, từ làng chị Bé Tư, phải chạy xe 20km mới tới thị trấn, chỉ có 1-2 ngân hàng, mà lúc nào cũng đông nghẹt. Cây ATM thì người xếp hàng rồng rắn dưới trời nắng trời mưa. Nên thôi, tiền xăng cũng vậy, dân làng mình giao dịch với ngân hàng Út Hoàng, chị Bé Tư hài hước nói.
Chị Bé Tư sau phiên chợ, sẽ giữ lại một ít tiền vốn trả ngư dân và tiền sinh hoạt, tiền lãi sẽ sang nhà Út Hoàng gửi. Út Hoàng nhận tiền mặt và "chiển phản" (động từ chuyển khoản mà người dân ở đây dùng vậy) vô tài phản (TK) của chị Bé Tư, thu một ít phí. Ai cần tiền mặt thì ngược lại, đến chiển phản vô tài khoản Út Hoàng và lấy tiền về, sau khi Út Hoàng trừ phí AY TI EM (chắc là máy ATM). Một ngàn hộ dân trong xã giao dịch mỗi ngày, Út Hoàng làm việc rất lu bu. Xác nhận ting-ting trong điện thoại 2 bên là xong giao dịch. Út Hoàng không làm các dịch vụ khác ngoài chuyển tiền hộ, đưa tiền mặt hộ, tiền phí nhiêu đây là đủ. Còn ai tham lam thì làm thêm cho vay lấy lãi này nọ, thường không bền.
Mình ghé Út Hoàng để giao dịch thử, thấy Út Hoàng lấy phí khá rẻ, chỉ bằng các ngân hàng. Mình hỏi ủa chị làm vậy có hợp pháp không, chị nói, ai biết, giao dịch thoả thuận dân sự không rõ đúng hay sai nữa. Nhưng người dân đề nghị chị làm, vì họ không muốn đi quá xa mới lên tới trung tâm huyện. Còn khi nào ngân hàng về đây, chị sẽ nghỉ. Ngân hàng họ ôm thành phố thôi em, dân quê mình thiệt thòi lắm. Lãi của chị là lãi của ngân hàng đang bỏ ngỏ, chứ chị có dám giành giật gì. Em đọc báo thấy đó, họ lãi mấy chục ngàn tỷ một năm, đám cóc ké như chị kiếm cũng được dăm ba tỷ ở những nơi họ không thèm làm.
Mình quan sát nhà để ước chừng thu nhập của chị ấy, thì thấy có 2 chiếc ô tô, chồng chiếc vợ chiếc, ông chồng sáng sớm thì đi ăn cháo lòng và uống cà phê 10h mới về. Nhà chị là nhà lầu 2 tầng khang trang, trong vườn là cây cảnh bonsai quý giá, mấy đứa con đều đi học trên tỉnh.
-----------------
** Hãy một nơi mà còn thiếu thốn, sẽ quan sát thấy họ thiếu cái gì. Mình cung cấp cái họ thiếu, sẽ có tiền. Đến ở lâu lâu một chút, ai có tư chất sẽ thấy rõ. Nhiều thứ để làm giàu lắm. Ở Tp thì mình không biết vì cái gì cũng có sẵn, người khôn đất chật, nên những nơi xa xa, những đô thị cấp tỉnh, cấp huyện là còn nhiều cơ hội.
**** Các bạn lai còm se liên tục cỡ vài bài thì anh Mark sẽ cho bạn làm fan cứng, đọc những bài học về kinh doanh và cơ hội giao thương, vì FB sẽ ưu tiên phát cho fan cứng.
Sách của tác giả, ai thích đọc thì bấm vô: https://www.fahasa.com/combo-ca-phe-cung-tony-tren-duong-bang-bo-2-cuon.html