02/09/2022
Vợ chồng anh Trần Văn Huy, 35 tuổi ở Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh mới kết hôn được 5 năm nay. Bản thân anh Huy làm nhà nước lương tháng 10 triệu, chị làm nhân viên văn phòng tư nhân lương chỉ được 8 triệu đồng/ tháng. Tính ra thu nhập của 2 vợ chồng trẻ nhà chị chỉ được 18 triệu/tháng
4 năm trước, vợ chồng anh Huy vẫn đang đi thuê nhà. Cả gia đình anh thuê 1 căn nhà 25m2 với chi phí 3,5 triệu đồng/tháng chưa kể tiền điện nước.
Nhà anh chị cũng có 1 con nhỏ gần 2 tuổi. Hiện tại chị vẫn đang gửi con tại các nhà trẻ, mẫu giáo công lập nên học phí chỉ khoảng 1 triệu/tháng.
Để phấn đấu mua nhà nên ngay từ sau cưới, vợ chồng anh đặt mục tiêu chi tiêu tiết kiệm nhất có thể. Thực phẩm hàng tuần, chị được bà nội, bà ngoại ở Đồng Nai gửi từ quê lên. Rau củ quả cũng toàn từ dưới quê gửi lên. Vợ chồng anh chỉ mất tiền mua thịt cá và sữa cho 2 con nên tiền ăn cũng chỉ hết khoảng 5 triệu/tháng. Mỗi tháng vợ chồng chị tiết kiệm được khoảng 8 triệu đồng. Vậy là suốt 5 năm đi làm, trừ các khoản nọ, khoản kia, khoản cho người nhà vay mượn 1 chút, vợ chồng anh tiết kiệm được tất cả 350 triệu đồng.
Đầu năm nay, vợ chồng anh chị sau khi chán ngán với cảnh ở trọ chật hẹp, anh chị đã quyết định mua một căn hộ chung cư vừa phải 45m2 với giá 1,4 tỷ. Ban đầu vợ chồng chị cũng lo lắng khi chỉ có số tiền khoảng 350 triệu đồng. Nhưng 2 vợ chồng trẻ này cũng quyết liều mình. Vậy là ban đầu anh đặt cọc 50 triệu. Sau 1 tuần, anh chị vay mượn thêm họ hàng được 100 triệu để đóng tiếp 400 triệu đồng.
Căn hộ chung cư 45m2 mua tại khu vực Dĩ An Bình Dương giáp với Thủ Đức tiện cho việc đi làm của anh chị với giá 1,2 tỷ là nơi mà gia đình anh chị sinh hoạt khá thoải mái. Điều mà anh chị thấy may mắn là sau khi mua xong thì nghe nhà nước có chủ trương thành lập thành phố Thủ Đức gồm Thủ Đức (giáp Dĩ An), Quận 2, quận 9, giá nhà chung cư Dĩ An hàng xóm cũng ngay lập tức tăng theo mà nếu trì hoãn thêm một chút là anh chị không còn khả năng mua nữa.
“Như vậy, khoản còn lại là vay ngân hàng. Giờ mỗi tháng vợ chồng mình phải trả cả lãi và gốc cho ngân hàng là 6,7 - 8 triệu/tháng", anh tâm sự.
Thời gian đầu mới mua chung cư và phải trả nợ ngân hàng mỗi tháng, vợ chồng trẻ này thấy khó khăn vô cùng vì vừa phải nuôi con nhỏ vừa phải trả nợ. Nhưng vợ chồng anh đều xác định, mua được là được.
Hiện giờ tình tình trạng này anh chị đã thấy đỡ hơn hẳn. Thật sự mua chung cư trả góp như này, vợ chồng anh chị cũng phải quyết tâm lắm. Vợ chồng anh chị đều nghĩ thay vì trả tiền nhà 3,5 triệu/tháng giờ chị trả tiền cho nhà của mình. Chưa kể cuối năm vừa rồi, cơ quan anh và công ty của chị làm ăn được nên thưởng Tết khá hậu hĩnh. Hiện giờ anh chỉ mong vợ chồng con cái có thật nhiều sức khỏe và cho anh chị những cơ hội làm thêm để có thể cùng làm để trả lãi ngân hàng đều đặn.
Nói chung sau 5 năm vợ chồng kết hôn, giờ vợ chồng trẻ 35 tuổi này đã có nhà chung cư dù đang nợ ngân hàng. Đồng nghiệp, bạn bè nhìn vào, ai cũng bái phục vì độ dám nghĩ dám làm của vợ chồng họ.
"Nhiều người khác thì cho rằng, thà ở nhà thuê nhưng thoải mái tinh thần còn hơn suốt ngày ngồi ôm cục nợ như nhà mình. Họ bảo, nên đầu tư học hành cho con cái là lợi nhất. Nhưng mình nghĩ, mua chung cư như nhà mình kể cũng căng, nhưng căng cũng phải cố. Phải cố gắng mới có động lực để cày trả tiền nhà", anh giãi bày. Cũng theo vợ chồng anh chia sẻ, trước khi quyết định mua chung cư 1,4 tỷ mà chỉ có 350 triệu trong tay, anh chị cũng thấy khá đau đầu và muốn lùi bước: "Nhưng mình đã trải qua cảm giác này rồi và giờ vẫn ổn định được. Hiện hàng tháng mình vẫn trả lãi ngân hàng một cách khá nhẹ nhàng. Nói chung duyên mua nhà đã đến mình cứ mua đi, rồi mọi chuyện sẽ tự ổn thỏa và có cách xoay xỏa thôi", anh tươi cười nói.
Chung cư mà vợ chồng anh Huy mua ở trên tên là Bcons Garden (địa chỉ tại Dĩ An, Bình Dương), hiện chỉ còn 1 căn duy nhất có giá bán tương tự. Anh chị nào quan tâm thì inbox hoặc gọi/zalo số: 0877909606 để được thông tin cụ thể và ký hợp đồng nhé, giá cam kết không đổi.