22/09/2020
BẤT ĐỘNG SẢN : GIÁ TRỊ CỦA NÓ LÀ VÔ GIỚI HẠN ?
VÀI VÍ DỤ Ở SÀI GÒN :
- Hai mươi năm trước khi mà mỗi lô nhà phố ở Phú Mỹ Hưng có giá tầm 60.000 usd, tương đương 900 triệu đồng, khối người chê mắc, nhưng vẫn có người mua. Nhìn sang Him Lam, trầy trật mãi bán được giá 8tr đồng/1m2, Trung Sơn còn tệ nữa, tầm 2tr/ đồng. Thủ Thiêm vẫn đầy cỏ dại, chung cư cao cấp vẫn còn là khái niệm !
- 15 năm trước khi giá tăng lên hơn chục lần, các bác ạ, không cần chào hàng, dân vẫn đổ xô đi mua những khu này, nhanh tay thì còn, chậm thì mất, Thủ Thiêm rục rịch khởi động !
- 10 năm trước, nhà nhà kêu đất đóng băng, ngồi chờ mua giá rẻ, rẻ đâu không thấy, chỉ thấy 2 năm tiếp theo, giá tăng gấp đôi, người ta bảo tan băng ... !
- 5 năm trước, khi giá ở Phú Mỹ Hưng đang neo ở mức 200 tr đồng mỗi mét vuông, giá cả ở Him Lam , Trung Sơn cũng hưởng ứng phong trào, bờ hữu sông Sài Gòn náo loạn với siêu dự án chung cư cao cấp vinhomes central park, thì bờ tả bên kia chào bán nhà phố tầm 30 tỷ mỗi căn, khách hàng than trời : ôi cao quá !
- Giờ có tiền chỉ chạy theo ngắm thôi . Bởi muốn sở hữu không chỉ cần tiền, rất nhiều tiền, cần phải có duyên với nó nữa.
- Đơn giản : Quý vị có dám bỏ ra 300 tỷ để sở hữu một nhà phố 7 tầng ở Thạnh Mỹ Lợi hay 500 tỷ cho một siêu biệt thự SaLa ?
P/s : Khi bạn có cơ hội tha hồ lựa chọn, bạn cứ sợ bị lừa, đến khi thấy người đi trước không bị lừa bạn chạy theo thì phải trả thêm một khoản chênh lệch đôi khi là quá chát. Giá bất động sản hay là giá của chần chừ , do dự hay là phần thưởng cho tầm nhìn và lòng can đảm hay là may mắn của một số kẻ liều có tố chất thông minh...???
Nguồn sưu tầm