12/05/2026
Lâm đồng lâm đồng…..????? 1 vụ án hơn 11 năm giả mà thành thật. Trải qua nhiều lần xét xử đúng đúng sai sai người dân không biết đâu là công lý. Cụ thể giả danh giả chữ ký giả mạo hồ sơ có tổ chức mà vẫn chiếm đoạt được tài sản mà người thừa kế chưa được bố của mình chia di sản thừa kế. Mà toà phúc thẩm lâm đồng bịa đặt rồi lại áp đặt người thừa kế ko có nhu cầu sử dụng đất nên nhận bằng tiền. Mặc dù theo khai thác tt của toà phúc thẩm thì phía bị đơn ko có tài sản để thi hành. Còn phía nguyên đơn là nhận di sản thừa kế bằng hiện vật vì lô đất trên là di sản của bố để lại là nơi sinh sống từ bé đến lớn là nơi về làm nhà thờ cúng bố mẹ gia đình tổ tiên. Mà bị cướp trắng….. nghe nói vụ này bên mua có người chống lưng to lắm…….gia đình dân tôi xin nhờ các cơ quan ban ngành. Các nhà lãnh đạo nước Việt Nam. Cùng toàn thể bà con Viêt Nam và cộng đồng mạng chia sẻ và giúp đỡ cho gia đình lấy lại được lô đất làm nơi thờ phụng Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ. Và đưa những người lừa đảo chiếm đoạt ra pháp luật …..