12/09/2026
Bình thường con xe điện đi gần nhà thấy cũng tiện, chi phí sạc điện lại rẻ hơn xăng. Tối đi làm về đến nhà thì cắm sạc, sáng rút ra lại đi phè phè. Chả phải đợi chờ sạc điện, đổ xăng như mấy xe kia.
Mà hôm rồi đi Nha Trang mới khóc ròng. Lúc đi vẫn bình an vui vẻ lắm. Tới khi ra về mới nảy sinh vấn đề.
Do tụi mình đi đảo, nên để xe bên này thành ra lúc về phải kiếm chỗ sạc điện. Mà khổ nỗi trạm sạc của mấy dòng xe này nó ít ỏi, tìm mỏi con mắt được chỗ sạc thì lại có xe đang sạc nên phải đứng đợi cả tiếng để xe kia sạc xong mới đến xe mình.
Thời gian đó lang thang vật vờ hết tiệm cà phê đến khu vui chơi. Mình còn nghĩ bụng, đi chơi mà hơn hành xác. Xong mãi cũng sạc được để đi về thì lại phát sinh vấn đề.
Lúc đi không sao, bình thường đi xe xăng cũng không sao. Mà nay con gái mình say xe, không chịu ngồi ghế trẻ em. Làm mình phải bế, dỗ, dụ đủ kiểu. Rồi lo canh cho con ói, lau dọn xong mình cũng say xe luôn. Ngồi trên xe mà chỉ mong được xuống để đi bộ về nhà.
Mà này mình nghĩ say xe là do mình đi xe điện mới say nha. Cảm giác xe điện ga nó lên nhanh quá, đạp chân ga 1 cái là nó vọt vọt nên mình cứ bị nhấ nhổm đâm ra mới say. Chứ mấy năm đi xe xăng lại không bị.
Còn có 1 tiếng nữa về đến nhà mới bảo chồng thôi dừng nghỉ đi, không đi nổi nữa rồi. Xe vừa dừng là con trai lớn của mình cũng tìm chỗ ói luôn. Tự nhiên cái cả nhà cũng say xe à.
Có ai đi xe điện mà bị say giống nhà mình không? Hay có mình nhà mình như vậy🤣🤣🤣🤣