02/06/2026
CHỤP ẢNH KỶ YẾU LÃNG PHÍ VÔ ÍCH
Cứ mỗi dịp cuối năm học, nhà nhà, người người đua nhau chụp ảnh kỷ yếu, một trào lưu vớ vẩn và vô cùng lãng phí.
Trước hết, vớ vẩn ở từ "kỷ yếu" - một từ ngoại lai, vay mượn không vô vạt mô. Chụp ảnh thì cứ nói là chụp ảnh, chụp ảnh kỷ niệm là được rồi, yếu yếu gì nữa, vô duyên. Đây là 1 từ mà trong đời sống người Việt hầu như không dùng (chỉ dùng trong trường hợp làm tập san), tự nhiên không biết kẻ nào dán nhãn vào nhà trường, thế là giáo viên, phụ huynh và học sinh hả hê dùng, có vẻ thích lắm.
Tôi nghe 1 người bạn là nói "Mình đang bận chụp ảnh kỷ yếu với học sinh" mà không hề ngượng mồm - thấy buồn cho trình độ của bạn. Đó là cái dở thứ nhất.
-Cái vô duyên thứ 2 là học sinh trang điểm, ăn mặc lòe loẹt, mặc áo, đội mũ cử nhân - tiến sĩ (cơ khổ), như vậy đâu có gì là thật, tự nhiên. Ảnh kỷ niệm quý ở tự nhiên, thật, gắn với nhà trường, thầy cô, còn đã tô điểm lòe loẹt, dàn dựng, kéo nhau đi khắp nơi để chụp, thì đó là những bức ảnh giả.
-Cái dở thứ 3 là quá lãng phí. Tiền triệu bay vèo. Nhà giàu cũng không nên lãng phí tiền vô ích. Nhà nghèo thì quá dại, về vét tiền cha mẹ ném qua cửa sổ.
-Hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm hiểu biết, có tâm thì ngăn cản, không đồng tình với hành vi trên, nhưng những kẻ chỉ biết có tiền thì cổ vũ, khuyến khích.
Có 1 giáo viên chủ nhiệm ở Vinh vì học sinh không chụp ảnh kỷ yếu do bố ngăn cản, vì ông bố nói đó là ảnh giả, nên đã chửi học sinh đó gần 1 tiếng đồng hồ giữa lớp. Tôi đã đến làm việc và tôi cũng nói cho cô đó 1 trận. Cô chối nhưng hiệu trưởng cũng hiểu chuyện nên quyết định không cho cô đó làm chủ nhiệm nữa.
P/s: Ngao ngán!