29/08/2023
“CHÚNG TỚ TỐT NGHIỆP HẾT RỒI”
Chặng đường 3 năm cấp 3 tại THPT Hồng Quang của 12I đã cập bến, chúng tớ bây giờ đã trưởng thành hết rồi, đã lên một cương vị mới rồi. Vậy là sau tất cả, chúng tớ đã đỗ đại học. Mỗi đứa 1 trường, đây sẽ là lần flex đến hơi thở cuối cùng của 12I. Bởi sau này, sẽ mãi mãi không còn 12I này nữa, sẽ không còn 41 con người này cùng học trong 1 lớp nữa, sẽ không còn những trò báo đời nữa, sẽ chẳng còn bạn cùng bàn nào nhắc bài cho nữa, sẽ không còn đại ca Thuý cận cười vô tri với chúng ta nữa. Tất cả đã trở thành kỉ niệm hết rồi. Mặc dù có những khoảnh khắc lớp như🫡 nhưng sông có lúc người có khúc, tất cả đã qua rồi.…
Cuối cùng, chúc tất cả cựu thành viên 12I thành công, đôi lúc gặp nhau trên đường hãy chào nhau cái, đừng như con bướm đậu rồi lại bay🙂
“Tôi rất nhớ chúng ta của năm đó, hối hả chạy tới lớp khi nghe tiếng chuông báo, ngủ gà ngủ gật vì bài giảng nhàm chán, hò hét ầm ĩ khi được nghỉ đột xuất, hay phải thức ôn thi đến sáng chỉ bởi vì lúc trước không học bài. Những năm mà tôi và bạn đều không có gì, chỉ có thời gian vừa dài vừa rộng. Một dòng nước triều gọi là “tuổi trẻ” nhấn chìm tất cả chúng tôi…” (Cre: gg)
FLEX ĐẾN HƠI THỞ CUỐI CÙNG VỚI 12I VÔ TRI!!!