30/01/2022
31.01.2022 - NGÀY CUỐI CÙNG 2021
Ngày cuối cùng năm 2021, còn lại 12 tiếng của 1 năm cũ , tâm trạng có một chút háo hức, và một chút tiếc nuối.
2021 không gọi là một năm tuyệt vời, cũng không hẳn là một năm quá tồi tệ với bản thân. Là hơn 360 ngày bản thân được trưởng thành hơn, biết thêm nhiều điều, hiểu thêm được lòng người, lòng mình.
Một năm kết giao được nhiều bạn mới, có người đã trở thành bạn thân, cũng là năm tạm biệt nhiều mối quan hệ khăng khít, từng nghĩ không gì có thể lay chuyển.
Ngày rộng tháng dài và không gì là không thể. Lòng người có thế đổi thay, rồi cứ thế, mà rời xa nhau.
Một năm lại sắp qua, vết thương ngày nào giờ cũng đã nguôi ngoai. Thật mừng là sau tất cả, mình vẫn có đủ sức lực và còn đủ kiên cường mà bước tiếp.
Thời gian cứ trôi. Thời gian cũng là liều thuốc hữu hiệu cho mọi vết thương lòng.
Còn vài tiếng nữa là chúng ta sẽ bước sang năm mới. Thôi thì quá khứ dù vui, dù buồn, hãy để lại cho năm cũ.
Người cần gặp đã gặp, người cần tới sẽ tới.
St.