12/09/2026
☕ CÀ PHÊ SÁNG CÙNG PHƯƠNG
365 ngày kể chuyện về bất động sản Hải Phòng
#032
ĐÔI KHI MÌNH CẦN BẮT ĐẦU LẠI, THẾ LÀ ĐỦ
Sáng nay, tôi lại ngồi ở ban công quen thuộc.
Ly cà phê vẫn còn nóng, nắng đầu ngày nhẹ nhàng trải xuống những mái nhà của Hải Phòng. Thành phố vẫn thức dậy như mọi ngày, chỉ có tôi là chậm lại vài nhịp sau những ngày bận rộn.
Có người từng hỏi tôi:
"Nếu mình bỏ lỡ vài ngày thì có nên bắt đầu lại không?"
Tôi mỉm cười.
Cuộc sống đâu có ai đi một mạch mà không có lúc dừng chân. Quan trọng nhất không phải mình dừng bao lâu, mà là mình có đủ bình tĩnh để đứng dậy và tiếp tục hay không.
Làm nghề bất động sản cũng vậy.
Có tuần rất nhiều khách gọi điện.
Có tuần điện thoại im lặng.
Có tháng chốt liên tiếp.
Cũng có tháng chỉ là những cuộc gặp và những lời hẹn.
Nhưng nếu mỗi sáng mình vẫn mở cửa, pha một ly cà phê, học thêm một điều mới và giữ niềm tin với công việc, thì mình vẫn đang đi về phía trước.
Hải Phòng hôm nay đẹp và trong trẻo.
Tôi coi buổi sáng này như một khởi đầu mới, mang theo một nguồn năng lượng mới.
Và biết đâu, những điều tốt đẹp cũng đang bắt đầu từ chính hôm nay.
Không sao nếu hôm qua mình chậm lại. Điều quan trọng là sáng nay mình đã bắt đầu lại.
— Nguyễn Trọng Phương
Phương Nhà Đất Hải Phòng 365