Phòng Trọ Khương Đình

Phòng Trọ Khương Đình Không có phim hay và dở
Chỉ có phù hợp hay không!🥰

🏡 CHO THUÊ PHÒNG TRỌ CHÍNH CHỦ – THANH XUÂN – CÓ ĐIỀU HÒA & BÌNH NÓNG LẠNH – GIÁ CHỈ 2.5TR/THÁNG📍 Địa chỉ: 35 ngõ 77 phố...
20/06/2025

🏡 CHO THUÊ PHÒNG TRỌ CHÍNH CHỦ – THANH XUÂN – CÓ ĐIỀU HÒA & BÌNH NÓNG LẠNH – GIÁ CHỈ 2.5TR/THÁNG

📍 Địa chỉ: 35 ngõ 77 phố Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội (Gần HANU, USSH, HUS, TLU)

✅ Tiện nghi có sẵn:
Điều hoà mát lạnh
Tắm bình nóng lạnh
Phòng sạch sẽ, riêng tư
Giờ giấc tự do, an ninh tốt
-------
📞 Chính chủ cho thuê
🎯 Ưu tiên người đi làm, sinh viên ở lâu dài

🏡 CHO THUÊ PHÒNG TRỌ – KHƯƠNG ĐÌNH, THANH XUÂN – CÓ ĐIỀU HÒA & BÌNH NÓNG LẠNH – GIÁ CHỈ 3 TRIỆU/THÁNG📍 Địa chỉ: 35 ngõ 7...
04/06/2025

🏡 CHO THUÊ PHÒNG TRỌ – KHƯƠNG ĐÌNH, THANH XUÂN – CÓ ĐIỀU HÒA & BÌNH NÓNG LẠNH – GIÁ CHỈ 3 TRIỆU/THÁNG

📍 Địa chỉ: 35 ngõ 77 phố Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội (Gần HANU, USSH, HUS, TLU)
💰 Giá thuê: 3.000.000đ/tháng
💡 Điện: 4.000đ/số
🚿 Nước: 40.000đ/m³

✅ Tiện nghi có sẵn:
Điều hoà mát lạnh
Tắm bình nóng lạnh
Phòng sạch sẽ, riêng tư
Giờ giấc tự do, an ninh tốt
-------
📞 Liên hệ chính chủ:
👉 Call: 085 635 7685
🎯 Ưu tiên người đi làm, sinh viên ở lâu dài

❓Exhuma: Quật m.ộ trùng ma - Thầy cúng giới Hàn Quốc (Không phải chú thuật) :)))Một bộ phim chễm trệ ngôi vị số 1 phòng ...
16/03/2024

❓Exhuma: Quật m.ộ trùng ma - Thầy cúng giới Hàn Quốc (Không phải chú thuật) :)))

Một bộ phim chễm trệ ngôi vị số 1 phòng vé Hàn, phá vỡ kỷ lục điểm mở màn cao nhất cho một bộ phim phát hành năm 2024 tại Hàn Quốc. Đã cho chúng ta thấy được sức nóng của bộ phim khi về đến Việt Nam là lớn đến nhường nào. Phòng vé “đỏ” khắp cả Hà Nội và may mắn nay mình đã săn được 1 vé để thưởng thức bộ phim. Tại sao Exhuma lại có sức hút như thế? Bắt đầu vào bài review thôi.

Chương 1: Âm dương và ngũ hành
Phim bắt đầu với cảnh 2 thầy cúng được thủ vai bởi Kim Go Eun và Lee Do Hyun 2 trong số diễn viên thực lực của Hàn Quốc hiện tại. Họ có vai trò giải trừ t.à m.a giúp cho m.ộ phần của người đã khuất được siêu thoát. Và đặc biệt, họ là 2 người có tiếng và được giới nhà giàu tin tưởng phó thác nhưng lần này nhiệm vụ thật nhiều điều bí ẩn.

Chương 2: Ngôi mộ vô danh
Là một ngôi m.ộ được đặt tại một vị trí không thuận lợi về phong thủy và không có lấy một cái tên khắc lên bia.. Đó là bí ẩn đầu tiên được nhắc tới cùng với 2 nhân vật mới là thầy phong thủy và thầy mai táng phán sau khi làm việc mình cần phải làm. Nhưng vì đồng tiền, họ bắt buộc phải khai quật m.ộ lên và điều gì đến cũng sẽ phải đến. Sau hàng loạt nghi thức làm phép của 2 thầy cúng ngôi m.ộ cũng đã được đào lên và trên đường đem đi hỏa táng. Nhưng điềm báo cũng đã tới khi nhân viên đào m.ộ dẫm nhầm con rắn và trời chợt đổ cơn mưa.

Chương 3: Linh hồn
Khi đang được đem đến nhà tang lễ chuẩn bị được hỏa táng thì bỗng dưng có thằng trộm m.ộ đến và cậy nắm quan tài, linh hồn chưa được siêu thoát nay thoát ra và trừng phạt những người trong gia đình vì đã làm một việc khiến ông ta không thể siêu thoát được.

Chương 4: Sự trừng phạt thiêng liêng
Đây được gọi là hiện tượng “trùng tang” của Việt Nam, gia đình lần lượt ngã xuống. Các phân cảnh hiện lên vô cùng rùng rợn và được khắc họa rõ nét khiến cho cả rạp phim như chết lặng. Cuối cùng, chỉ còn sót lại cô và cháu bé may mắn sống sót do hỏa táng kịp thời. Nhưng đây cũng đâu phải là hồi kết.

Chương 5: Ảo ảnh
Vẫn có những khúc mắc cần được giải đáp là tại sao ngôi m.ộ lại không thể siêu thoát được và ám ảnh cả trăm năm như thế. Thầy phong thủy đến kiểm tra lại nơi khai quật và không thể ngờ được rằng lại có 1 ngôi m.ộ khác cùng vị trí với ngôi m.ộ đã được hỏa táng ở trên đó. Là 1 sự trừng phạt cho gia tộc bán nước từ nhà sư nơi ngôi chùa linh thiêng. Nhưng nó cũng là nơi chôn cất của người hiệp sĩ Nhật Bản muốn bảo vệ vùng đất “trấn yểm” Hàn Quốc này. Họ cũng khai quật ngôi m.ộ lên nhưng không thể ngờ rằng người bảo vệ này quá mạnh khiến cho Lee Do Hyun đã đến ngưỡng cửa của cái ch.ết. Nhưng cũng chính lúc này mọi người phát hiện ra rằng phải nhổ được “song sắt” trấn yểm nơi Hàn Quốc ấy và cứu lấy Lee Do Hyun và thế là họ quay trở lại khu rừng ấy.

Chương 6: Song sắt
Một cuộc chiến không khoan nhượng đã xảy ra và tại đây có thể thấy rõ được diễn xuất cực đỉnh của dàn diễn viên, cùng với đó là âm thanh, hình ảnh mọi người cùng nhau cố gắng tiêu d.iệt được linh hồn chiến binh Nhật Bản và giải thoát được mọi thứ.

Không chỉ là một bộ phim kinh dị đơn thuần, Exhuma còn phản ánh một phần lịch sử Hàn Quốc - Nhật Bản. Ai mà hiểu thêm về lịch sử Hàn thì xem phim còn thấy hay hơn nữa. “Con cáo cắn đứt eo con hổ.” Đất nước Hàn Quốc có hình dạng giống một con hổ. Còn Nhật Bản là con cáo. Ngày xưa Nhật Bản đã đóng một cọc sắt trấn yểm trên đất Hàn Quốc để chia cắt hai miền Nam - Bắc, dễ bề thu phục đất nước. Các nhân vật chính phải tìm cách nhổ chiếc cọc sắt đó, dù họ có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Điều này cũng ngầm nói lên những nỗ lực thống nhất đất nước của những người dân yêu nước

Một bộ phim khá toàn diện và xứng đáng với vị trí nó vốn có.

Điểm mình chấm 8/10

Chúc mừng Oppenheimer Oscars 2024Phim mình thích nhất nămm!!!
11/03/2024

Chúc mừng Oppenheimer Oscars 2024
Phim mình thích nhất nămm!!!

10/03/2024

❓My Name Is Loh Kiwan - Quyền được rời đi của một con người tha hương

“Nhà vua” Hàn Quốc đã comback bằng một tác phẩm điện ảnh có tên My Name Is Loh Kiwan. Tác phẩm được xem là bước chuyển mình rõ ràng của Song Jong Ki bằng diễn biến nội tâm nhân vật có chiều sâu.

Một cậu nhóc tha hương nơi đất khách quê người phải chạy trốn sang một đất nước Bỉ xa xôi chỉ vì lòng tốt của chính bản thân mình. Loh Kiwan có xuất thân là người Bắc Triều Tiên, chạy trốn sang Trung Quốc để mơ tưởng có một cuộc sống tốt đẹp hơn ở nơi xứ Thanh Hoa. Nhưng đời đâu như là mơ anh và mẹ vẫn phải lao động và bị ruồng bỏ phân biệt vì dù gì anh cũng là người ở một đất nước thấp hơn đến một nước tiên tiến hơn. Lại một sự việc nữa xảy ra khi Kiwan vì lòng tốt của mình đã phải trả giá bằng tấm truy nã của chính tên mình ghi lên đó. Dẫu cho có là cứu sống được người ta đi chăng nữa thì cái giá lần này lớn quá. Mẹ cùng anh trong một lần chạy trốn, mẹ Kiwan không may đã bị xe tải cán mất và đi ngay trong đêm đó. Quá uất hận về bản thân nhưng không thể làm cách nào, anh đã cố gắng về đoàn tụ với mẹ nhưng chính lời trăn trối của mẹ đã khiến Kiwan phải cố gắng hết mực để sống, để tồn tại bằng chính tiền bán x.ác của mẹ mình. Và thế là Kiwan đến vùng đất Bỉ xa xôi với niềm mong ước được sống cho mình và cho chính người mẹ đã khuất của mình.

Đến Bỉ anh không còn mẹ để chở che cho nữa, Kiwan phải tập sống với chẳng có gì trong tay di nguyện của mẹ chỉ là chiếc ví với tiền bán x.ác mẹ ở đấy thì liệu anh có dám tiêu không? Và cũng nơm nớp lo sợ rằng mình sẽ bị trục xuất về nước mà đó là địa ngục của anh bất cứ lúc nào. Kiwan ngủ trong nhà vệ sinh, ăn bánh mì xanh bị ngộ độc, nhặt ve chai việc gì anh cũng làm cho đến khi gặp Marie. Marie cũng mất mẹ trong hoàn cảnh éo le mà có lẽ cô đồng cảm phần nào với Kiwan. Nhưng bối cảnh gặp gỡ ấy lại rất đặc biệt, Marie vì sang chấn tâm lý như thế nên nay cũng sống một cuộc đời bất thường, Marie “mượn tạm” ví của Kiwan và đó là cơ duyên họ gặp nhau trong đồn cảnh sát. Marie là một xạ thủ cừ khôi nhưng giờ sa đọa, sống nhờ ch.ất cấm. Cả 2 gặp được nhau nương tựa vào nhau nhưng vẫn là tình cảnh về việc Kiwan có thể bị trục xuất bất cứ lúc nào vì cũng như bao người tha hương khác không có lấy một tình thương từ những người nơi xứ lạ. Nhưng chính vì lẽ đó lòng người lên ngôi, Kiwan và Marie có được hạnh phúc ngắn ngủi trong phút chốc, cả 2 cùng nhau cố gắng và tốt hơn cho đến khi Marie giờ cũng bị buộc phải tha hương như ai kia.

Kiwan ở lại và thắng kiện, anh có một danh tính mà trước giờ chưa từng có và hơn hết là “Quyền được rời đi”. Kiwan và Marie gặp lại ở một nơi khác nơi họ có thể làm lại từ đầu như xây một lâu đài cát trên biển và Kiwan sẽ không bao giờ từ bỏ, mọi người cũng thế nhé.

❓You are the apple of my eye - “Cảm ơn cậu vì đã thích mình, mình cũng thích mình của năm đó đã thích cậu”Đoạn tình cảm ...
02/12/2023

❓You are the apple of my eye - “Cảm ơn cậu vì đã thích mình, mình cũng thích mình của năm đó đã thích cậu”

Đoạn tình cảm của Thẩm Giai Nghi và Kha Cảnh Đằng như là một kết thúc đẹp của tuổi thanh xuân. Đầy rực rỡ nhưng cũng đầy tiếc nuối. Giai Nghi vì nghĩ rằng mình có thể giữ giây phút ấm áp của giai đoạn yêu thầm lâu hơn một chút và Cảnh Đằng thì dường như đã sợ rằng mình không còn được thích cô ấy một lần nào nữa nên cũng không thể nói ra lời tỏ tình. Để rồi cả hai đều đánh mất nhau mà không có được hai chữ “tình yêu”. Giai Nghi tiếc chứ, sau này, cô cũng đã mỉm cười khi “giá như” mình có thể gạt bỏ cái tôi lại mà làm khác đi một chút. Cảnh Đằng khi ấy lại quá trẻ con khi không thể đến bên an ủi Giai Nghi mà không biết rằng tuổi thanh xuân đẹp đẽ ấy đã phải khép lại. Chuyện tình của Thẩm Giai Nghi và Kha Cảnh Đằng cũng như tuổi thanh xuân thật đẹp.
Mà khi ấy, Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho từng bị cảm lạnh vì tắm mưa bạn vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. “Cảm ơn cậu vì đã thích mình, mình cũng thích mình của năm đó đã thích cậu”.

❓Elemental - Phim ảnh có lẽ không diễn ra ở đời thực (chỉ là luận điểm của mình muốn nói)Trong Elemental nguyên tố “nước...
07/07/2023

❓Elemental - Phim ảnh có lẽ không diễn ra ở đời thực (chỉ là luận điểm của mình muốn nói)

Trong Elemental nguyên tố “nước” và “lửa” dường như là khắc tinh của nhau nhưng lại dần cảm hoá và đến được với nhau. “0,5 +0,5 = 1” phim hiện hữu cho ta thấy rằng dù cuộc sống có hàng triệu điều khác nhau nhưng chỉ cần 1 thứ để chúng ta đồng cảm, hiểu nhau hơn thôi cũng có thể đến được với nhau. Nhưng cuộc sống đâu diễn ra như vậy, bài viết này nói lên thực tế tàn nhẫn của cuộc đời mà chính chuyện tình của tôi hiện hữu trong đó.

Trước khi bắt đầu bộ phim, tôi đã liên tưởng phần nào đến tựa game tuổi thơ ngày xưa, khi mà “nước” và “lửa” cùng song hành với nhau vượt qua mọi trở ngại. Và trong phim là định kiến của xã hội, nơi mà trái đất nơi ấy được bao quanh bởi cây cỏ mà “lửa” lại thiêu rụi nó và “nước” lại làm nó phát triển. “Lửa” xem như thành phần độc hại, bài trừ khỏi xã hội như nạn PBCT. “Nước” không vì thế mà bỏ rơi “Lửa”, hai người tìm cách vượt qua mọi trở ngại bằng tình yêu vĩnh cửu của mình.

Nhưng ở xã hội này, thấu hiểu nhau, giống nhau dù chỉ 1 thứ không đem lại tình yêu được - đây chỉ là luận điểm của riêng tôi mà thôi. Bạn ấy thích nghe nhạc Indie Rock - Tôi không thích Rock, tuy nghe được vài bài nổi nhưng âm nhạc chính là cuộc sống của bạn ấy. Hội trưởng hội Guitar, biểu diễn, đi show, bạn đã sống với Indie Rock, mà tôi lại không thể là một phần cuộc sống của bạn thì liệu chúng ta có đến được với nhau hay không? Phim lại là một phần cuộc sống của tôi, mà bạn lại cũng không thích nó thì liệu chúng ta có thể sống trong hai thế giới khác nhau không? Không thể, chúng tôi đã thử đi chơi với nhau nhưng vì những điều không giống nhau mà câu chuyện không đi đến đâu cả. Không có gì để nói vì thế giới chúng mình khác nhau quá, một người nói và một người không thích câu chuyện kia thì có lẽ nên kết thúc được rồi. Tôi đã thích nhưng rõ ràng tin nhắn với ngoài đời sao nó khác nhau quá. Khi đi xem phim này với cậu, tớ đã hi vọng những điểm khác nhau ấy sẽ bị xoá nhoà bằng một cách thần kỳ nào đó như Elemental. Nhưng cảm giác vẫn là cảm giác ấy, chúng ta không thể đến bên nhau được rồi.

Kết lại, phim rất hay và nên thơ nhưng có lẽ vẫn chỉ là phim mà thôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe luận điểm có phần thiên kiến này. Mong sẽ có ai đó có phép màu như Elemental mang lại.

Address

Hanoi
100000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Phòng Trọ Khương Đình posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category