12/07/2026
Tôi mua được nhà ở với lãi suất 5,5% - cái bẫy mà tôi tí nữa thì "ăn đòn" ?
Ngày ký hợp đồng mua nhà, tôi vay khoảng 2,6 tỷ. Trong tay lúc đó có khoảng chưa đầy 100tr 😄😄😄. Ngân hàng đưa ra một gói mà ai nghe cũng gật gù:
+ Lãi suất 5,5%/năm trong 3 năm đầu.
+ Ân hạn trả gốc 5 năm.
+ Thời hạn vay 20 năm.
Sau 1 tháng gói này không còn vì quá "ưu đãi". Tôi may mắn mua kịp. Bạn thấy đây quả là món hời phải không nhỉ ? 😎
Thú thật, lúc đó tôi cũng nghĩ mình "hời" thật. Mỗi tháng chỉ phải trả khoảng 12 triệu tiền lãi. Nhẹ tênh.
Bạn bè còn bảo: "Mày siêu thế. Tiền thuê nhà còn gần bằng thế này rồi."
Nhưng may mắn thêm 1 lần nữa được người anh DTV
"Ân hạn nợ gốc có thể là một cái bẫy"
"Đừng nhìn xem hôm nay phải trả bao nhiêu. Hãy nhìn xem 5 năm nữa mình phải trả bao nhiêu. Ngay bây giờ mình cần làm gì"
Tôi ngồi xuống lấy máy tính bấm.
Bài toán thứ nhất: Chỉ trả lãi - cách mọi người hay chọn.
Ba năm đầu, lãi suất 5,5%.
Mỗi năm trả khoảng 143 triệu.
Ba năm là khoảng 429 triệu.
Hai năm tiếp theo, giả sử lãi suất tăng lên 12%.
Mỗi năm trả khoảng 312 triệu.
Hai năm là 624 triệu.
Tổng cộng sau 5 năm...
Tôi đã trả khoảng 1,053 tỷ đồng tiền lãi.
Đọc đến đây nhiều người sẽ nghĩ:
"Ơ, trả hơn một tỷ rồi còn gì!"
Không. Nợ gốc vẫn còn nguyên 2,6 tỷ đồng.
Vì suốt 5 năm đó tôi chỉ trả lãi. Và đây mới là cú áp lực thật sự.
Bắt đầu năm thứ 6, tôi không còn được trả mỗi tiền lãi nữa. Vì hợp đồng vay là 20 năm, sau 5 năm ân hạn chỉ còn 15 năm để trả hết 2,6 tỷ.
Nghĩa là tháng đầu tiên:
Tiền gốc khoảng 14,4 triệu.
Tiền lãi khoảng 26 triệu (nếu lãi suất 12%).
Tổng cộng khoảng 40 triệu đồng/tháng.
Từ 12 triệu/tháng...
Nhảy lên 40 triệu/tháng.
Rồi... Thế nếu suốt 5 năm đó tôi chỉ tập cho mình thói quen kiếm đủ 12 triệu để trả ngân hàng, chi tiêu, tiêu xài số còn lại thì lấy đâu ra thêm gần 30 triệu mỗi tháng?
Đó mới là cái bẫy. Không phải bẫy của ngân hàng.
Mà là bẫy của chính suy nghĩ của mình.
Bài toán thứ hai: Tôi coi như mình phải trả gốc ngay từ hôm nay
Thật sự biết ơn người anh của mình. Sau khi mua nhà tôi quyết định làm khác ngay.
Ngân hàng chưa bắt trả gốc.
Nhưng tôi ... tự bắt mình phải "trả gốc".
Mỗi tháng, thứ đầu tiên trong đầu là cần chuẩn bị là khoản trả lãi và 1 khoản riêng mua vàng.
Ban đầu chỉ 1 chỉ. Khi thu nhập tốt hơn thì tăng lên 1,5 chỉ... Rồi nhiều hơn nữa nếu đi đúng 1 sự nghiệp tốt.
Tính lại nhé:
Mỗi tháng tích 1 chỉ:
5 năm 60 tháng = 60 chỉ = 6 cây vàng.
Nhân ẩu vs giá 15tr/ chỉ. Giá trị khoảng 900 triệu đồng.
Gốc còn lại khoảnh 1 tỉ 700tr => 1 tháng còn trả 26tr
Mỗi tháng tích 1,5 chỉ:
5 năm = 90 chỉ = 9 cây vàng.
Giá trị khoảng 1,35 tỷ đồng.
Gốc còn lại khoảnh 1 tỉ 250tr => 1 tháng còn trả 19tr
So với con số 40tr/ tháng nếu an tâm và ung dung ngay bây giờ. Bạn thấy sao. Đó là lý do tôi chọn được huấn luyện và cắm đầu làm trong thời gian qua.
Tôi được học, vàng không phải để đầu cơ. Vàng chỉ là cái két khóa tiền.
Tiền nằm trong tài khoản thì tiêu rất dễ. Còn vàng muốn tiêu phải mang đi bán. Mà bán thì hay ngại. Chính cái "ngại bán" đó giúp tôi giữ được tài sản.
Sau 5 năm, tôi không chỉ có một căn nhà. Chưa tính tăng giá vốn. 5 năm vợ chồng con cái có mái ấm đưẻ ở. Tôi còn có một khoản tài sản tích lũy.
Điều tôi nhận ra
Nhiều người nghĩ rằng lãi suất thấp là cơ hội. Tôi cũng nghĩ vậy.
Nhưng sau khi ngồi tính hết bài toán, tôi mới hiểu:
Lãi suất thấp chỉ là cơ hội nếu mình tận dụng 5 năm đó để gia tăng giá trị tạo tài sản.
Còn nếu 5 năm chỉ đủ để trả lãi, thì ngày phải trả cả gốc lẫn lãi sẽ đến nhanh hơn mình tưởng.
Từ ngày đó, tôi không còn xem 5 năm ân hạn là khoảng thời gian để sống thoải mái.
Tôi xem đó là 5 năm để luyện bản thân.
Luyện cách quản lý tài nguyên.
Luyện cách tạo ra giá trị.
Luyện cách tạo tài sản.
Không chỉ để đến ngày ngân hàng bắt đầu thu gốc... Không chỉ phải lo bán nhà. Mà là có cuộc sống tốt hơn thật sự.
"Người nghèo họ chọn chi tiêu thỏa thích trước rồi mới đầu tư. Còn...
Người Giàu họ chọn đầu tư trước và chi tiêu những thứ còn lại".
Mình chưa giàu nhưng mình đang chọn học cách làm của người giàu.
Nguồn: ST