16/04/2022
𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐕𝐈𝐄̂𝐍 𝐌𝐎̛́𝐈 𝐑𝐀 𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛̀𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐈̀ 𝐋𝐀̀𝐌 𝐆𝐈̀?
Công việc nào sẽ phù hợp ?
Chọn việc lương cao hay việc gần nhà, công ty lớn hay công ty bé?
𝐓𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐨 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐩𝐡𝐮̀ 𝐡𝐨̛̣𝐩 ?
BÀI VIẾT CHIA SẺ DỰA TRÊN GÓC NHÌN CÁ NHÂN VÀ ĐÃ THAM KHẢO MỘT VÀI GÓC NHÌN KHÁC, BÀI VIẾT CÓ TÍNH THAM KHẢO.
Ở cái lúc mới cầm tấm bằng đại học đỏ rực xong thì niềm tự hào của một Tân cử nhân sinh viên Kinh Tế, đầy tự hào mà cũng đầy lo lắng áp lực- cái độ tuổi 22- chênh vênh và chông chênh đến lạ thường.
Chẳng biết cuộc đời sẽ đẩy ta đi đâu về đâu, chẳng biết là mình thích công việc nào, làm gì thì đúng đam mê, đúng sở thích và quan trọng cũng phải đủ thu nhập để trang trải cuộc sống.
Đây chắc hẳn là tâm lý của hầu hết tất cả các bạn sinh viên mới ra trường.
Rơi vào trạng thái tâm lý này là do chính bản thân "Hắn" phải chịu nhiều áp lực, áp lực từ gia đình, áp lực nhà trường, áp lực từ tấm bằng và áp lực do chính hắn tự tạo ra- bởi cần làm gì để hoàn thiện bản thân mình nhanh nhất, sử dụng thời gian tuổi trẻ tối ưu và xứng đáng nhất.
Giữa muôn trùng sự lựa chọn, trong cái tâm lý bản thân muốn lao vào xã hội đi làm để kiếm tiền thì bạn bè của bạn người thì về quê trồng rau nuôi lợn, người thì về làm giám đốc, kế nghiệp tài sản của bố, người thì đi du học, người thì học lên thạc sỹ...-
Và Dù là quyết định như thế nào đi chăng nữa, chẳng ai biết quyết định nào sẽ là quyết định khôn ngoan và sáng suốt nhất cả.
Hầu hết chẳng ai biết trước mình sẽ làm nghề gì, kể cả cha mẹ mình cũng chẳng biết được phải không nào?
Vậy nên, điều lúng túng chẳng có gì là đáng lo ngại , việc mình vấp ngã vài lần với vài công việc cũng chẳng phải là vấn đề gì quá to tát.
Bản thân tôi đã từng nhảy 5 công việc trong vòng 2 tháng, để rồi tìm được công việc tưởng chừng như là phù hợp với mức thu nhập khủng, trên vài nghìn đô/ tháng - cũng cứ tưởng nó sẽ là công việc gắn bó lâu dài nhưng rồi cũng nghỉ việc sau khi làm 1,5 năm ở đó.
Sau đó cũng làm các công việc khác khoảng 6 tháng - 1 năm và cũng đang đi tìm đam mê, tìm một công việc phù hợp nhất. =)))
Vậy các em đừng lo lắng quá, là ngay sau khi ra trường các em sẽ làm gì, thu nhập bao nhiêu, hay làm công việc thế nào? Cái quan trọng mà các em cần có đó là :
SỰ TRẢI NGHIỆM .
Cái chúng ta đều phải nhận được qua mỗi công việc là ta học được gì từ công việc đó : cách sếp quản lý nhân viên, cách tạo động lực của sếp, quy trình giám soát, kiểm soát của công ty, môi trường văn hóa DN thế nào? Cách kỹ năng, nghiệp vụ, skills sáng tối mà ta học được từ DN này là gì? Sự khéo léo và thông minh của nghề này là gì?
và...
Hành trình vạn dặm sẽ bắt đầu từ bước chân đầu tiên,
Sự nghiệp của mỗi người là một chặng đường dài, công việc đầu tiên cũng chỉ như viên gạch đầu tiên cho tòa lâu đài đồ sộ. Mỗi công việc, sẽ đem cho ta những nguyên liệu, những viên gạch vững chãi, những bước tiến đột phá, từng bước từng bước sẽ giúp cong đường sự nghiệp ngày càng kiên cố.
Đi du lịch một năm để trải nghiệm cuộc đời và thử thách bản thân, theo đuổi con đường học vấn để phát triển các kiến thức, kéo dài thời sinh viên, hay ước muốn được cống hiến cho xã hội, tất cả đều làm bạn trưởng thành.
Tuy nhiên, nếu bạn muốn quyết định phải làm gì đối với tương lai sự nghiệp của mình, mọi thứ sẽ không hề dễ dàng.
Bạn cần phải bỏ ra một vài năm, chọn lựa, học hỏi từ các thành công cũng như thất bại.
Vào một ngày nào đó sau vài năm ra trường, bạn tỉnh giấc và vô cùng phấn khích vì biết được con đường mình sẽ đi.
Hãy tin tôi đi khi điều này xảy ra, bạn sẽ cảm thất vô cùng tuyệt diệu.
--------------------
Chia sẻ xuống đây câu chuyện khi đi làm của bạn nào?
- Bài viết từ Lê Văn Hùng -