15/11/2023
Về nhà của chúng mình đi anh
Em để sẵn bát canh cà, đậu hủ
Rượu nho mùa hè, đậm như vừa mới ủ
Thêm chút socola và bánh ngọt, ngát thơm mùi
Tinh dầu lài, đèn lấp lánh cho vui
Ảnh hai đứa treo đầu giường sớm tối
Về nhà mình đi, tạm quên cơn mệt mỏi
Em ở đây rồi, làm điểm tựa cho anh
Sâu thẳm trong đàn ông là đứa trẻ ranh
Mà con nít nào chẳng muốn được yêu thương chiều chuộng
Hãy ngoan nha, bình yên là phần thưởng
Cho những ai, chán sóng gió cuộc đời
Tiền bạc làm xao lãng những rong chơi
Làm mình tưởng bạc vàng mua được tất
Ấy thế mà nhiều người giàu vẫn cực
Vậy đó mình, về tổ ấm với em...
Bác nào cần sửa chữa tổ ấm của mình cứ alo e ạ!