05/04/2023
CHỒNG MẤT, MẸ BẦU 8 THÁNG PHẢI CHẠY GRAB KIẾM SỐNG, NUÔI 2 CON NHỎ CÙNG MỘT BÉ SẮP CHÀO ĐỜI 🥺
“Bữa đó tôi book được chuyến xe này, leo lên xe tí tởn thì nghe chị kêu là: “Em ơi, chị chạy chậm xíu nha”, thì tôi mới phát hiện là chị bầu to quá. Tôi không có an tâm nên đã kêu chị ngồi sau đi để em chở cho.
Năn nỉ lắm chị mới cho chở ý. Trên đường đi mới biết được hoàn cảnh của chị. Chồng chị vừa mới mất trước Tết. Chị đang bầu 8 tháng và còn lo cho 2 bé gái nhỏ nữa. Tôi có ngỏ ý là sẽ quyên góp tiền cho chị sinh bé với lại là trang trải cuộc sống của 3 mẹ con, nhưng chị từ chối. Thế là tôi quyết định nếu chị không nhận tiền thì tôi sẽ quyên góp đồ đạc, thức ăn này kia cũng được. Sau đêm đó về tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Rồi đã bắt đầu kêu gọi quần áo sơ sinh.
Sau khi đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội, rất nhiều những tấm lòng hảo tâm, mạnh thường quân đã gửi đồ ăn, mì tôm, sữa, tã, bỉm,… cho em bé và quần áo sơ sinh để gửi tặng mẹ bầu. Nhiều người ngỏ ý muốn hỗ trợ chị tiền nhưng chị không nhận.
Đây mới chính là "siêu nhân" giữa đời thường.
Nguồn: Nhông Phan