20/05/2026
Mình đã hơi lạnh gáy, tay chân nổi sờn như g*i ốc.
Khi nghe chính chị, nhà đầu tư ở Từ Sơn - Bắc Ninh, giữa đêm đông giá rét năm 2022 đi xe máy về Bắc Giang, trong lòng với khao khát phải bằng mọi giá đầu tư đất thôi, không được bỏ lỡ thêm nữa.
Rồi không hiểu ma xui, quỷ khiến kiểu gì…, chị được cò dẫn lên khu miền núi, heo hút, không khí yên tĩnh đến lạnh người, đường thì đường đất, mua cái mảnh 600Tr, sau 4 năm, chị còn phải cắt lỗ những 80tr, mà vẫn chẳng bán được, may có cô em gái đi cùng, tiếc quá, ôm giúp chị.
Lần đó, chị bị vả, quả đấy đau, mãi bẫng đi sau 4 năm mới dám quay lại ngó nghiêng đầu tư.
Lần này, chị quyết định làm khác đi, không quyết định theo cảm xúc, tính toán cẩn thận.
Chị đầu tư vào vùng giá trị thực, vùng lõi, không phải ở Bắc Ninh hay Bắc Giang, mà về một vùng đất sẽ là trung tâm sản xuất, rất nhiều nhà máy, công nghiệp xây dựng, thay đổi chóng mặt theo tháng.
Di chuyển thuận lợi vì có cao tốc, cảng biển để giao thương ra thế giới.
Và chị tin nơi này sẽ x2, x3 sớm thôi.
Vì chỉ có 6XXTR chị đã đầu tư được lô đất ven Thành Phố, kệ cận công nghiệp như vậy. Chủ đầu tư là doanh nghiệp quy mô, năng lực top đầu thế giới, đi đến đâu thì kéo dân ở đó giàu lên trông thấy, bất động sản từ đó cũng được hưởng lợi.
Có lẽ có nằm mơ chị không nghĩ giờ còn cơ hội tốt như vậy