24/06/2026
5 ngày trước, người ta viết “cáo phó” cho Ronaldo.
Tịt ngòi trước Congo, 0 cú sút trúng đích, bị cả thế giới chỉ trích. Báo chí gọi anh là gánh nặng. Mạng xã hội kêu gọi HLV rút anh ra khỏi đội hình. Người hâm mộ bắt đầu nói về "di sản" theo kiểu của người sắp kết thúc.
Ronaldo không đăng story giải thích. Không họp báo thanh minh. Anh im lặng.
Rồi phút thứ 6 trận gặp Uzbekistan, anh đệm một chạm tung lưới. Phút 39, sút chéo góc hoàn tất cú đúp. Cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup liên tiếp. Cầu thủ lớn tuổi nhất ghi 2 bàn trong một trận. 10 bàn tại World Cup, phá kỷ lục 60 năm của huyền thoại Eusebio.
Tất cả trong 90 phút.
Thứ duy nhất không thay đổi giữa trận Congo và trận Uzbekistan là Ronaldo vẫn tin vào chính mình. Không phải vì hoàn cảnh thuận lợi. Mà dù hoàn cảnh tệ nhất.
Tôi làm sale bất động sản. Cũng có những tháng không chốt được bds nào, khách im lặng, thị trường lạnh, tự hỏi mình có đang đi đúng đường không.
Nhưng tôi học được một thứ từ những lúc đó.
Không tin vào bản thân là thua một nửa trước khi bắt đầu. Không phải thua vì thị trường. Không phải thua vì đối thủ. Thua vì chính mình bỏ cuộc trong đầu trước khi ra sân.
Không chỉ nghề sale bds xủa tôi mà bấy kể bạn làm gì, bán hàng, dạy học, viết lách, kinh doanh… hay chỉ đang cố gắng xây dựng một thứ gì đó từ hai bàn tay trắng, niềm tin vào bản thân không phải thứ xa xỉ. Đó là điều kiện tối thiểu để bắt đầu.
Từ những kỷ lục của Ronaldo tôi nghĩ: Kỷ lục không phải đích đến. Kỷ lục là thứ tự đến khi làm đúng đủ lâu. From Chung chân thành runner bds