11/12/2019
Mọi người hãy tỉnh lại đi
Thực ra chả có gì mà cả nước cứ ầm ĩ lên thế. Chiến thắng trước U22 Indonesia chỉ là quá bình thường thôi. Mọi người hãy đặt chân xuống đất đi, Việt Nam vẫn chỉ ở trong cái ao làng, chiến thuật thì không có gì mới, vẫn cái kiểu lối đá phòng ngự phản công dè dặt khi gặp các đối thủ mạnh như Nhật, Hàn Quốc, hay các đội bóng Tây Á như Iraq; Iran' Quatar....
Còn khi gặp mấy đội ở Đông Nam Á thì hay bị ép sân. Cứ thử ra đá với bọn châu Âu xem nào. Cậy ta là mới có tí sức khỏe nên các hậu vệ đeo bám được tí thôi. Gặp Brasin; Anh; Pháp tắt điện ngay. Thế mà được cái HCV ở ao làng mà cả nước đã ầm ĩ cả lên.
Có ông HLV thì như trẻ con ấy, vừa thấp lại lùn, xấu trai, toàn ăn may chứ chả có tí chiến thuật nào. Chỉ ăn may nên trận nào cũng thắng thót tim, chứ nếu số dell thì quên đi. Các cầu thủ thì đá cứ hùng hục ấy, may đá được vài quả ba lơ ngơ như của Tiến Linh hay Hoàng Đức sút xa may mà vào. Thủ môn thì toàn nhảy lêu hêu may mà bắt trúng bóng...Thực ra vừa mới là số 1 ĐNA và HCV Seagame thôi chứ đã chứng tỏ được cái gì đâu? Toàn các giải ao làng chứ đã chứng tỏ được gì đâu?????
>>>Xin lỗi nhé, đó là lời của bọn thối mồm, chảy máu chân răng, sâu răng, viêm lợi, viêm quanh răng, nhiệt miệng, tụt lợi, nhiễm flo, méo mồm, ngắn lưỡi... thôi chứ bây giờ cả THẾ GIỚI đều phải công nhận rằng:
Bóng đá Việt Nam: Bất bại ở tất cả các giải trong KV Đông Nam Á, Châu Á. Chiến thuật đa dạng, ghi bàn đa dạng, phát huy sức mạnh tập thể tuyệt vời, cá nhân xuất sắc, ghi bàn nhiều nhất, thủng lưới ít nhất, ngược dòng đầy bản lĩnh. Tấn công áp đặt cũng hiệu quả, điềm tĩnh vượt qua áp lực, tự tin tuyệt đối và chiến đấu kiên cường tới phút cuối cùng. Đội tuyển quốc gia cho đến đội U22, U23 Việt Nam thể hiện đầy đủ những phẩm chất của nhà vô địch bóng đá ĐNA AFF Cup, hay SEA Games 30 theo cách thuyết phục và ấn tượng nhất có thể. U22 có một ông HLV đẳng cấp thế giới, U22 có một dàn cầu thủ chất lượng cả về hình thể lẫn kỹ chiến thuật cá nhân.
Nào, trước hết mang Nhật, Hàn, Iran, Quatar ra đây, xong mang cả Brasin; Đức; Ý; Anh; Pháp ra đây xem nào. Ông mày cân hết!..Sưu tầm...