18/06/2022
Review nhẹ Vinbus E06
Nghe danh Vinbus cũng lâu, mãi tới hôm rồi có việc bên bx Giáp Bát nên tranh thủ trải nghiệm thử chiều BXGB về Cầu Triền.
Sơ qua thì mình đi Bus thâm niên khoảng chừng 5 năm (tới 2018), rồi đi làm nên chuyển sang đi phương tiện khác. Nên có tí so sánh cho cccm nghe chơi.
ĐẦU TIÊN LÀ KHÔNG GIAN
1) Xe khá thoáng. Tuyến này không đông nên thoáng. Xưa mình thường xuyên đi các tuyến đông như 32,26,27,19,21 nên không gian E06 đương nhiên là thoáng hơn. Thôi không đánh giá gì điểm này.
2) Chỗ ngồi ưa thích của mình là băng ghế thứ 2 tính từ cửa giữa về sau. Ngồi mới phát hiện xe thiết kế một đường chéo, để tay được, chống tay lên cằm là ngủ được mà không phải khom lưng, cửa kính tầm đầu mình có nhiều vết dầu mồ hôi => các bạn ngồi chỗ này ngủ rất nhiệt tình. Chốt là thiết kế chỗ này hợp ý và có đứng trên phương diện người dùng. Ưng.
3) Ánh sáng: chuyến mình đi khởi hành là 18h10p, chạng vạng tối nên xe bật đèn. Ánh đèn tím xanh mờ ảo, vừa đủ sáng mà không bị chói, ai đang mệt muốn ngủ thì rất ok. Đúng lúc mình đang mệt, ưng tập 2. (Ai mà hay đi xe bus như 32, 26, 01, 02 thì thấy là xe dùng đèn tuýp sáng trắng quang thông cao, khá chói nếu muốn nhắm mắt ngủ.)
4) Ghế ngồi: thiết kế cao để có thể dựa đầu. Ưng tập 3. Có thể thấy Vin khá chú trọng việc ngồi nghỉ mệt cho ai đi bus.
5) Âm thanh: nhạc bác tài bật nho nhỏ, không ồn. Ổn. Cơ mà giọng đọc của phát thanh viên nghe không khoái như các xe bus thường. Loa của E06 nghe khá ảo, hơi bồng bềnh nên nếu không tập trung dễ bị miss thông báo. Không được ưng cho lắm.
6) Danh sách điểm tuyến: Vinbus không có danh sách lộ trình cho ai mới đi tham khảo điểm xuống. Ô điểm dừng tiếp theo hơi khó để ý thấy và không nổi bật. Không Ưng.
7) À có cái bonus kính xe. Xe mình đi nhiều nhất là 32 thì sau 1 thời gian mưa gió là vết nước mưa trên kính bám cứng, mờ kính, xưa mình táy máy cạo thử không đi luôn. Nhưng kính Vinbus có vẻ khác hơn chút, trong hơn và không dính vết nước mưa mấy. Cũng có thể là do xe mới chạy đc 1 thời gian ngắn.
VỀ LỘ TRÌNH VÀ DI CHUYỂN
1) Lộ trình: dài ngoằng ngoẵng, do mình đang ngóng về nhanh nên cảm thấy lộ trình Vinbus dài lê thê, qua toàn các điểm siêu vắng nên hơi lãng phí tài nguyên. Từ BXGP về cầu triền mất 1h30p lận. Góp ý là Vin có thể thử thiết kế lộ tuyến chạy cắt qua Aeonmall thì có thể sẽ có nhiều người đi hơn, đặc biệt là hssv. Mới đầu mình định xuống Aeon để ăn gì đó mà k qua nên lại thôi.
2) Cách chạy: Cũng có tạt đầu xe khác, nhưng mức độ khá nhẹ nhàng so với bus thường. Điểm này thay vì nói ưng thì nói là không bị ghét như bus thường.
3) Tăng tốc: nhanh và êm, không ồn ào và giật. Kiểu xe đang đứng im mà bác tài ga mạnh giật lên ai yếu chân hoặc k quen đi bus rất dễ ngã. E06 không bị cái này. Một điểm cộng nữa.
4) Phanh: không bị phanh gấp. Điểm này thì hơn hẳn bus thường. Các tuyến mình hay đi ngày xưa mỗi khi có xe mới các tài thích test phanh thì phải, chuyên ga thật mạnh rồi phanh dúi dụi. Những pha kinh điển 1 lần phanh toàn bộ người đang ngồi ghế bị lộn nhào ra đằng trước, hay quỳ trượt trên sàn xe, rồi nửa xe nằm sàn do phanh không hề hiếm, nhưng cái đó sẽ ít gặp hơn ở Vinbus. Bác tài có phanh gấp 2 lần đều không bị giật cứng => an toàn cho người trong xe hơn. Ưng.
5) Cọt kẹt? Có. Xe mới nhưng đi qua điểm xóc mạnh nghe tiếng 2 khung kim loại va nhau khô khốc. Hơi ngạc nhiên. Nhưng đi chậm thì nghe rõ, đi nhanh thì êm hơn. Nói chung thì ít âm thanh ồn ào nhưng thi thoảng lại có tiếng cọ cọt kẹt khung gầm. Đánh giá: Tạm ổn.
6) Chạy vội để kịp giờ? Chắc nhờ thiết kế lộ trình khá thoáng nên bác tài không lo bị muộn giờ. Xe mình đi gặp 1 bà nghênh ngang ở làn giữa, bác tài cũng bóp còi 1 2 lần rồi kệ để bả từ từ đi đầu xe chứ cũng k sốt ruột gì. Chứ bus thường mình đi thì hay gặp kiểu: sốt ruột về bến bấm còi loạn xị rồi chửi thề, hoặc đi ào ào về rồi sớm giờ, gần sát bến thì chạy tốc độ 1km/h để k bị phạt, nhiều lúc muốn xuống k đc vì xe chạy rề rề mãi phát cáu.
7) Từ góc độ người đi xe máy gặp bus: Gặp Bus điện vô cùng khoái so vs bus thường vì: không nóng, không bị phả khói đen vào mặt, nhất là cái mùa hè kinh dị ở HN. Ưng.
Sơ sơ rì viu như thế. Chấm điểm thì chắc E06 được 9/10, còn bus thường hiện mình k còn đi nên k chắc, chứ nếu vẫn như những năm 2018 thì chỉ đc 6,5/10 thôi. Cái này chưa tính thái độ phụ xe hay lái xe, vì mỗi người mỗi kiểu. Vinbus cải thiện thêm 1 số thứ nữa thì ăn đứt bus thường. Hy vọng lần sau có dịp đi sẽ cảm nhận được chất lượng xe và dịch vụ cao cấp để ủng hộ tiếp.
À mà giá vé là 7k cccm nhé. Từ BXGB về thì rẻ hơn hẳn so với đi xe cá nhân, nhất là xe xăng 😅