25/08/2022
Mọi người cứ hỏi vì sao mình bán nhà mặt đất để lên ở chung cư? Đang ở nơi sầm uất lại chui về nơi xa xôi hẻo lánh. Căn hộ bé xíu xiu mà cứ như ko phải nhà của mình, làm gì cũng xin phép.
Thực ra thì mục đích ban đầu chỉ là cho con cái có một không gian thật rộng lớn, trong lành, đẹp đẽ để vui chơi. Vì tuổi thơ chúng nó không nên chỉ sinh hoạt trong những khối hộp xung quanh toàn người và người, xe cộ, khói bụi, chợ búa. Chúng nó xứng đáng được ở những nơi môi trường xanh hơn, ít nhất là xanh trong tầm mắt mỗi sáng mai ngủ dậy ra đứng ban công. Để bà có nơi hít thở, đưa cháu đi chơi trong môi trường an toàn.
Ngày đi ký HĐ mua nhà, nơi này còn là một bãi đất trống. Chốt mua trong 30 phút buổi sáng, buổi tối vợ chồng chở nhau xuống, đi qua quãng đường cao tốc thấy nó xa xôi heo hút dã man. Nhưng lúc đó lỡ xuống cọc rồi nên tặc lưỡi “Thôi kệ, ko ở thì mình bán sau”.
Và thực sự chuyển về Vinhomes Smart City một năm nay, mình chưa từng hối hận với quyết định của mình. Dù nó vẫn còn điểm này điểm kia chưa thực sự mãn nguyện, nó chưa thực sự smart như cái tên, nhưng về cơ bản là không gian quá tuyệt vời cho con cái. Khu vui chơi thì thoải mái, chơi khu này chán chạy qua khu kia, luôn tươi mới. Hàng ngày thì xuống sảnh là chơi được rồi, còn cuối tuần thì đi xe bus nội khu hoặc cả nhà lên xe hơi chạy 5 phút ra công viên trung tâm của khu, con cái sung sướng. Chỉ 1 năm nhưng các dịch vụ tiện ích, trường học, ngân hàng, xe bus đủ cả. Sắp tới thì có thêm bệnh viện, khu văn phòng,…
Riết rồi mình nghĩ chắc cả tháng mình mới bước chân lên phố cổ hoặc vào phía trong nội đô nếu có việc, vì chỉ nghĩ đến cảnh chật chội tắc đường là mình ngán rồi. Nếu mình làm văn phòng ngay cạnh nhà luôn thì chắc cả năm mới di chuyển vào phía trong luôn quá.
Chính xác, nếu ở nhà đất thì giữ được tài sản, chỉ tăng chứ ko giảm, còn ở chung cư thì sẽ mất giá. Nhưng tài sản đó sẽ mãi là tài sản nằm 1 chỗ, sống thì hướng đến sự hưởng thụ, tiện ích đủ đầy cho gia đình, con cái.
Xa xa, các toà nhà, các công trình vẫn mọc lên. Và nếu có tiền để mua thêm các căn hộ ở đây, mình vẫn ko bao giờ tiếc.
Bất tiện lớn nhất là chỗ để xe thì chồng mình là người đi gửi và lấy, anh ấy lại là người ko ngại việc đi bộ và di chuyển xe bus nên ổn cả. Anh còn bảo ở Việt Nam mình lười đi bộ chứ anh qua nước ngoài đi bộ nhiều lắm nên thấy bình thường. Lâu lâu mình cho con đi xe bus trải nghiệm ra nhà xe chúng nó lại rất khoái.
Note: Mình không kinh doanh BĐS và ko bán nhà cho Vin ^^.
Nguồn Copy: FB THUỶ LÊ