11/05/2023
🎊🎊🎊Định luật hoa sen:
Hoa sen trong một hồ sen mỗi ngày đều nở hoa với một số lượng gấp đôi ngày hôm trước. Đến ngày thứ 30 thì nở kín mặt hồ.
Hỏi: Đến ngày thứ bao nhiêu thì hoa nở được một nửa mặt hồ?
Thường mọi người sẽ trả lời là ngày thứ 15. Không đúng, chính xác là phải ngày thứ 29.
Ngày đầu tiên chỉ nở một phần rất nhỏ. Ngày thứ hai sẽ nở gấp đôi ngày thứ nhất. Đến ngày thứ 29 hoa sen mới nở được một nửa đầm và ngày thứ 30 thì nửa số hoa sen còn lại trong đầm mới nở hết. 
☘️☘️☘️Định luật cây tre:
Cây tre mất 4 năm chỉ tăng thêm 3cm nhưng từ năm thứ 5 trở đi nó sẽ phát triển mạnh mẽ mỗi ngày tăng thêm 30cm, chỉ mất sáu tuần để cao lên 15 mét.
Thực tế trong bốn năm cây tre đâm rễ vào lòng đất, dài đến hàng chục mét.
🪰🪰🪰Định luật ve sầu:
Ve sầu đầu tiên là ấu trùng sống trong đất tối tăm ẩm ướt trong 3 năm, có loại sống đến 17 năm, chịu đủ nỗi cô đơn tịch mịch chỉ dựa vào nhựa rễ cây để sống.
Cuối cùng vào một đêm hè, ấu trùng ve lặng lẽ bò lên cây thoát xác biến thành ve sầu.
Đó là một hành trình đầy đau đớn, âm thầm và chịu đựng. Khi mặt trời ló rạng ve sầu bay lên cao và cất tiếng hát tự do.
Hoa sen, cây tre, ve sầu là những minh chứng cho sự thành công luôn luôn đến từ việc vượt qua những khó khăn và thử thách trong thời gian dài để rồi khi trưởng thành thì thành công rực rỡ.
Thành công không bao giờ là dễ dàng, cần tích tụ lâu dài, chuẩn bị đầy đủ mọi nguồn lực.
Ở đời, nhiều người như hoa sen trong hồ, khi bắt đầu thì dốc sức nở... nhưng dần dần cảm thấy khó khăn, nhạt nhẽo, nhàm chán, thậm chí chán ghét.
Có người sẽ từ bỏ vào ngày thứ 9 thứ 10 thứ 11 hoặc 12, không hiếm người đã từ bỏ vào ngày 29.
Họ từ bỏ vào đúng lúc thành công chỉ còn cách có một bước chân.
Đại đa số những người thành công là do nghị lực, mẫu chốt là nghị lực.
Làm người hay làm việc cũng vậy không nên lo lắng những gì bạn gắng sức gắng sức lúc này mà không được đền đáp bởi những nỗ lực này đều đang mọc rễ, tạo cơ sở cho tăng trưởng về sau.
Cuộc đời cần dự trữ tích tụ, có bao nhiêu người đã không đủ kiên trì như cây tre để vượt qua được 3cm, không đủ kiên trì như ấu trùng ve sầu để vượt qua 17 năm sống trong tăm tối, không đủ kiên trì để vượt quá ngày thứ 29 giống như hoa Sen trong hồ
Thành công chỉ đứng sau khó khăn một bước chân, tiến thêm một bước nữa là ta chạm tay vào mơ ước rồi
Đừng sợ đau đớn, đừng sợ thất bại, đừng sợ mất mát,...vì đó là cái giá ta phải trả để thành công
Ngày hôm nay ta trả giá, ngày mai thành công ta sẽ mua được mọi thứ, bất cứ mức giá nào
Hãy mạnh mẽ, một bông hoa nhỏ, một cây tre mảnh mai, một con ấu trùng yếu đuối còn làm được thì một con người với đầy đủ sức mạnh, trí tuệ như ta, chắc chắn sẽ làm được
Sưu tầm!
Trích: FP Nguyễn Đình Vường