20/04/2022
MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN – “ Nghề của Hoa và Lệ”
Bất động sản là một nghề mà chứa đựng trong bản thân nó nhiều khía cạnh và góc nhìn trái ngược nhau. Nhưng bất cứ ai đến với nó đều có thể lựa chọn cho minh một tâm thế riêng. Chủ động đến với nghề BĐS chính là việc mà bạn lên kế hoạch tiếp cận và đến với nghề. Điều đó được thể hiện thông qua sự chuẩn bị chỉn chu từ trước. Còn bị động tức là đến với nghề trong tâm thế chưa thực sự sẵn sàng, ví dụ như ra trường không xin được việc thì chọn đại một công việc, hay vì dịch bệnh bị thất nghiệp không có công ty nào tuyển thì vào nghề BĐS, hay thấy bạn bè làm BĐS giâu lên nhanh chóng thì cũng lao vào theo ánh sáng hào nhoáng,…
“Sinh viên mới ra trường có vào nghề BĐS được không?”
Có chứ!
Nhưng 10 người vào thì chỉ được 03 người trụ lại được sau 3 tháng!
Môi giới BĐS – Nghề của hoa và lệ, Hoa nhiều người mà Lệ cũng nhiều người!
………………………..
VẬY CƠ HỘI NÀO CHO CÁC BẠN SINH VIÊN MỚI RA TRƯỜNG?
……………………......
Hôm nay bạn hãy cùng mình cảm nhận được những cái Hoa, cái Lệ của nghề mà người ta gọi là “Làm giàu nhanh”.
Bình thường sinh viên ra trường không có kinh nghiệm chuyên môn, bằng cấp không phải khá giỏi đã khó xin việc, mà 2 năm nay Covid – khó khăn lại thêm khó khăn hơn.
Rất rất nhiều nhiều bạn sinh viên tầm 98, 99, 2K mới ra trường mất định hướng công việc, kiến thức về định hướng nghề nghiệp hầu như không có nhưng lại có trong mình một “Khát khao làm giàu mà lại phải giàu nhanh”
Thế là các bạn lên các trang mạng tìm hiểu về các công việc không cần vốn mà có thu nhập cao thì 10 trang thì tới 11 trang là đề xuất nghề môi giới bất động sản.
Thế là câu chuyện bắt đầu từ đây…!
Mình đã gặp rất nhiều bạn sinh viên mới ra trường hay ôm những ảo mộng, “ẢO TƯỞNG SỨC MẠNH”
Mình đồng ý có một số bạn ứng viên mình tuyển vào chỉ 99 hay 2K thôi sau hơn 1 năm làm việc đã có thể mua ô tô riêng, mua nhà hay cưới vợ. Nhưng đâu phải ai cũng được vậy đâu, nhìn ngoài thì nghề này luôn luôn hào nhoáng như vậy. Các bạn luôn nhìn các hình ảnh trên mạnh xã hội, thấy các anh/chị môi giới BĐS ăn mặc sang xịn mịn, check in ở các khu đô thị triệu $, đi du lịch, ngồi ô tô đẹp,…mây mây và vân vân. Hầu hết các bạn đều bị đánh lừa bởi những ảo mộng ở trước mắt nhưng đâu có nhìn được họ đã chuẩn bị như thế nào, những cái giá họ đã phải trả để có được thành công như vậy.
Nghề môi giới bất động sản đúng là nghề HOA LỆ thật đấy, nhưng HOA với ai và LỆ với ai?
Theo mình, dưới góc độ là người làm nhân sự trong lĩnh vực BĐS, thì tới 90% sinh viên mới ra trường thất bại khi lần đầu vào nghề BĐS có thể vì một số lý do sau:
Thứ nhất các bạn đến với nghề này một cách BỊ ĐỘNG.
Vậy như thế nào là BỊ ĐỘNG, như thế nào là CHỦ ĐỘNG?
Chủ động tức là bạn đến với nghề BĐS một cách có kế hoạch từ trước, có sự chuẩn bị chỉnh chu từ trước khi đến với nghề. Còn bị động tức là bị bị động đến với nghề này ví dụ như ra trường không xin được việc thì cứ chọn đại một nghề để có 1 công việc, hay dịch bị thất nghiệp không có công ty nào tuyển thì vào nghề BĐS, hay thấy bạn bè làm BĐS nhiều tiền quá thì cũng lao vào theo tiếng gọi của đồng tiền,…
Thứ 2 là bạn chưa hề biết về nghề BĐS, làm nghề theo tinh thần ừ thì thử xem có làm được không?
Xưa đã có câu “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng” đúng không ạ?
Đến công việc bạn làm mà bạn còn không biết công việc đó là gì, làm gì thì thật sự làm sao có thể thành công với nó được. Mình tuyển sales cũng gần 4 năm rồi, đơn giản lắm, dù bạn bán lĩnh vực gì, bạn chỉ cần đặt ra và trả lời đủ 3 câu hỏi thì coi như bạn đã tìm hiểu đủ về lĩnh vực đấy rồi.
Bán sản phẩm gì?
Bán cho ai?
Bán như thế nào?
Sau khi trả lời đủ 3 câu hỏi này bạn sẽ tự hình dung được mình cần chuẩn bị những gì để thành công với nghề rồi!
Ukm, chỉ cần chuẩn bị vậy thôi là đủ rồi, còn bạn yên tâm đi nếu chưa có kiến thức về dự án vào công ty đào tạo vài hôm là nắm được, chưa có kỹ năng chốt sale chỉ cho vài đường quyền là cân cả thế giới luôn.
Đấy theo mình chỉ có 2 nguyên nhân vậy thôi, bạn nhớ đừng mắc phải nhé.
Vậy đối với một bạn sinh viên mới ra trường, để đến được với nghề BĐS thì mình nghĩ bạn cần chuẩn bị:
- Niềm tin thành công và niềm tin mình sẽ làm được, còn bạn đừng đến với nghề BĐS theo tinh thần thử xem có làm được không, vì thử thì khó quá sẽ bỏ. Bạn hãy làm như kiểu mình mà thất bại thì chỉ còn cách ra đường, ra gầm cầu, làm như thể mình không còn sự lựa chọn nữa rồi.
- Chuẩn bị về mặt tài chính, tại sao mình lại nói như vậy nhỉ? Vì BĐS không phải là mớ rau hay bộ quần áo bán cái là được luôn mà đó là một sản phẩm cao cấp, có thể 6 tháng đầu bạn không bán được hàng, không có thu nhập. Bạn hình dùng ngày đi làm tối về vẫn lo ngày mai lấy đâu tiền ăn, lấy đâu tiền đóng tiền nhà,... thì làm sao có thể toàn tâm toàn ý cho công việc được. Vì vậy hãy chuẩn bị cho mình vững tài chính tầm 6 tháng bạn nhé!
- Tiếp đó là tự rèn luyện cho mình sự tự tin trong giao tiếp. Không phải cứ giỏi là giao tiếp hay, mà giao tiếp hay là giao tiếp một cách có lắng nghe và biết chọn thời điểm. Vấn đề này nếu bạn không có cơ hội được thực hành nhiều thì hãy đọc cuốn “Đọc vị bất kỳ ai, Khéo ăn khéo nói có được cả thiên hạ” nhé.
Muộn rồi đó ,mình dừng bút tại đây nhé.
Bạn sinh viên nào mới ra trường hay chuẩn bị ra trường muốn được tư vấn theo nghề BĐS thì nhắn mình nhé.
Cảm ơn cả nhà đã đọc nhé, chỉ là quan điểm cá nhân mong cả nhà không đánh giá.