Bùi Xuân Điệp

Call Directions Website Contact the business

Bùi Xuân Điệp HỌC KHÔNG NGỪNG,
HÀNH KHÔNG NGHỈ,
CHO KHÔNG NHỚ,
NHẬN KHÔNG QUÊN.
(1)

9 THÓI QUEN NÊN TỰ RÈN LUYỆN KHI CÒN TRẺ.1. Thức dậy sớm mỗi ngày.Hơn 50% các nhà triệu phú tự thân tham gia nghiên cứu ...
06/09/2026

9 THÓI QUEN NÊN TỰ RÈN LUYỆN KHI CÒN TRẺ.

1. Thức dậy sớm mỗi ngày.

Hơn 50% các nhà triệu phú tự thân tham gia nghiên cứu của Corley cho biết, họ ra khỏi giường trước giờ làm việc ít nhất 3 giờ. Nhiều người trong số họ dùng thời gian rảnh rỗi để giải quyết các dự án cá nhân, lên kế hoạch cho ngày mới hoặc tập thể dục.

"Hãy dậy lúc 5 giờ sáng, dành thời gian để xác định 3 vấn đề quan trọng nhất trong ngày và giành lại quyền kiểm soát cuộc sống của bạn. Dậy sớm giúp bạn có cảm giác tự tin và có thể định hướng cuộc sống một cách thực sự", Corley khẳng định.

2. Đọc rất nhiều sách.

Corley tiết lộ, 88% những người giàu có và thành công sử dụng 30 phút để đọc sách hoặc học một điều mới mỗi ngày. Họ không đọc sách để giải trí, loại sách họ chọn là lịch sử, sách kỹ năng và tiểu sử các nhân vật nổi tiếng.

Corley cho rằng, chúng ta sẽ học được nhiều bài học quý giá từ tiểu sử của những người nổi tiếng, câu chuyện về những người đạt được thành công từ nghèo khó.

Tuy nhiên, những cuốn tiểu thuyết hay cũng có ích cho bạn. Khoa học chứng minh, niềm vui có vai trò nhất định thúc đẩy sự nghiệp của bạn.

Nhà đầu tư huyền thoại, tỷ phú Warrren Buffett từng nói, đọc sách là thói quen quan trọng nhất của ông. Nếu bạn đang tìm một cuốn sách để đọc, hãy thử đọc những cuốn sách kinh điển mà Buffett và những nhà lãnh đạo khác yêu thích.

3. Tập trung suy nghĩ 15 - 30 phút mỗi ngày.

Nhiều người trong số các triệu phú tự thân được Corley phỏng vấn cho biết, họ dành thời gian để xử lý mọi thứ trong cuộc sống. Người giàu có thường dành 15 phút mỗi ngày để tập trung suy nghĩ về sự nghiệp, sức khỏe và các mối quan hệ cá nhân. Tập trung tuyệt đối để suy nghĩ cũng có tác dụng đối với việc giảm căng thẳng, phiền nhiễu trong công việc và cuộc sống.

4. Tập thể dục là một ưu tiên.

Luyện tập thường xuyên giúp thanh lọc trí não và giúp bạn cảm thấy có nhiều động lực hơn. Khoảng 76% người tham gia khảo sát tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày. Họ chạy bộ, đạp xe hoặc tập gym...

Richard Branson thường thức dậy lúc 5 giờ sáng để chơi tennis hoặc đạp xe đạp. Richard khẳng định thói quen này giúp ông làm việc hiệu quả gấp đôi.

5. Dành thời gian gặp gỡ những người đem đến niềm cảm hứng.

Những người bạn gắn bó sẽ thể hiện sự thành công của bạn. Nhưng đừng ngại nếu bạn không quen biết với những người có năng lực cao. Các triệu phú tự thân từng đi làm tình nguyện viên bởi đó là cơ hội để họ tiếp xúc với các các nhân tích cực và có năng lực.

Bạn cũng có thể tham gia các nhóm người cùng chung sở thích, nghề nghiệp hoặc lợi ích cá nhân. Đó là cách hữu hiệu để tìm kiếm và phát triển các mối quan hệ mới. Nhưng bạn cũng nên hạn chế tiếp xúc với những người tiêu cực, họ sẽ kéo bạn xuống và khiến cuộc sống của bạn tệ hơn.

6. Luôn đặt ra mục tiêu để theo đuổi.

Không triệu phú tự thân nào có thể giàu có mà không có kế hoạch và nỗ lực theo đuổi mục tiêu. 80% người giàu có "bị ám ảnh" bởi mục tiêu họ theo đuổi. Họ thường xuyên nhắc đến các mục tiêu, hàng ngày và hàng giờ.

- "Tôi muốn nói rằng, bạn đừng là bậc thang để giúp người khác leo nên bức tường của họ. Hãy đi tìm bức tường ước mơ của riêng bạn và theo đuổi nó", Corley nhấn mạnh - Bạn không thể thành công nếu không có mục tiêu.

7. Luôn ngủ đủ giấc.

Alber Einstein thường ngủ ít nhất 10 giờ mỗi đêm. 89% triệu phú tự thân ngủ 7-8 giờ hoặc nhiều hơn mỗi đêm. "Giấc ngủ là yếu tố quan trọng để thành công", Corley khẳng định ảnh hưởng của giấc ngủ tới chức năng bộ nhớ và tư duy sáng tạo. Hãy nhớ, luôn tắt đèn và đem những điều tốt đẹp nhất theo cùng giấc ngủ của bạn.

8. Tạo nhiều nguồn thu nhập.

Các triệu phú tự thân không dựa vào một nguồn thu nhập duy nhất. Họ phát triển trên nhiều lĩnh vực. "65% các triệu phú có ít nhất 3 nguồn thu nhập trước khi họ tạo ra những triệu đô la đầu tiên. Đa dạng hóa nguồn thu nhập cho phép bạn sẵn sàng vượt qua những khủng hoảng kinh tế bất ngờ xảy ra trong cuộc đời. Bạn có thể tạo ra các nguồn thu từ việc đầu tư hay bất động sản", Corley gợi ý.

9. Không lãng phí thời gian.

Thời gian mới là tài nguyên quan trọng nhất đối với người giàu có.

- Thời gian cũng là yếu tố quan trọng đối với mọi việc trong cuộc sống.

Khi chúng ta dùng thời gian vào bất cứ điều gì, nó sẽ mất đi mãi mãi.

Hãy thận trọng để sử dụng thời gian của bạn hiệu quả và đúng đắn nhất.

Kỷ luật đưa bạn vào khuôn khổ. Nó không khiến bạn thoải mái nhưng nó đưa bạn đến gần hơn với mục tiêu, sống một đời sống "cao cấp".

📌 Làm ngay đi, bạn đã nghĩ quá lâu, quá nhiều rồi, bạn đã viện quá nhiều lý do rồi ...

Nếu bạn đúng thì kết quả đã ngon, còn nếu như bạn đang bết bát thì chắc cmnl là bạn đang tư duy sai.

Hehe 🤪
Bùi Xuân Điệp

“Sự thay đổi không đến từ mong muốn, mà từ việc bạn dám làm điều gì đó khác biệt.”Mơ ước, khát khao thôi chưa đủ. Ai cũn...
06/09/2026

“Sự thay đổi không đến từ mong muốn, mà từ việc bạn dám làm điều gì đó khác biệt.”

Mơ ước, khát khao thôi chưa đủ. Ai cũng muốn tốt hơn, giỏi hơn, giàu hơn, nhưng mấy ai dám bắt đầu?

Chỉ khi bạn chấp nhận rời khỏi vùng an toàn, thử sức với những điều mới mẻ, thậm chí đối mặt với thất bại, thì lúc đó sự thay đổi mới thực sự bắt đầu.

Một hành động nhỏ hôm nay có thể tạo ra một cuộc đời khác biệt ngày mai.

Đừng ngồi chờ phép mầu – chính bạn là người tạo ra nó.

Bùi Xuân Điệp

Chỉ cần bạn thấy vui, thì lựa chọn nào cũng là đúng cả.Chúng ta chỉ sống một cuộc đời, hãy sống làm sao cho những ngày t...
06/09/2026

Chỉ cần bạn thấy vui, thì lựa chọn nào cũng là đúng cả.

Chúng ta chỉ sống một cuộc đời, hãy sống làm sao cho những ngày tháng đó không sống hoài, sống phí...

Vốn dĩ cuộc sống này, vấn đề nào cũng có hai mặt. Không có gì là tốt hoàn toàn và cũng không có gì là xấu hoàn toàn.

Dù trong tận cùng của tuyệt vọng, chúng ta vẫn hoàn toàn có thể tìm ra những tia sáng le lói để thắp lên niềm tin vào một điều gì đó tươi sáng hơn trong tương lai:

Bùn ở dưới chân còn nắng luôn ở trên đầu.

Bởi thế, đừng quá quan trọng chuyện đúng sai.

Chỉ duy nhất có một điều không thay đổi, chính là cảm xúc và thái độ của chúng ta trước mỗi lựa chọn đó.

Nếu chúng ta đã đưa ra lựa chọn với 100% sự tâm huyết và biết rằng đây là điều đúng đắn nên làm, có thể khiến cảm xúc của chúng ta trở nên vui vẻ, ít nhất nó cũng đã đúng trong chính thời điểm đó.

Vì cuộc đời có bao nhiêu lần 60 năm đâu, nếu cứ mãi lo sợ, rụt rè và buồn bực trước những lần lựa chọn, 60 năm trôi qua chẳng phải là thất bại toàn tập hay sao?

Hạnh phúc thật ra không có thước đo, càng không có định lượng cụ thể.

Nhưng chúng ta có thể mường tượng với nhau rằng, những nụ cười được gom nhặt sẽ đong đầy hạnh phúc.

Và cứ hễ chúng ta mỉm cười trước những lần lựa chọn, là một lần chúng ta cho mình cái quyền năng được hạnh phúc.

Đã là hạnh phúc rồi, lựa chọn đó chắc chắn sẽ đúng đắn với ta thôi!

Thế nên, hãy thử thay đổi cách nhìn nhận vạn vật trong thế giới đang không ngừng chuyển động này.

Biết đâu đấy bạn sẽ thấy mình tìm ra được một nguồn năng lượng tích cực mới đã được dự trữ từ lâu bên trong chính bạn...

Tiền là cơ chế đo lường giá trị, trao đổi, tích lũy.- Lương 20tr là giá trị.- Đóng học cho con và ăn uống 10tr là trào đ...
06/09/2026

Tiền là cơ chế đo lường giá trị, trao đổi, tích lũy.

- Lương 20tr là giá trị.
- Đóng học cho con và ăn uống 10tr là trào đổi. Còn 10tr để giành là tích lũy.

Tiền chỉ là cơ chế đo lường, trao đổi, tích lũy/để dành.

Lương 20tr là giá trị.
Đóng học cho con bà ăn uống 10tr. Còn 10tr để giành giá trị.

GỐC...ở đâu - ở hiện tại, ở đây ngày bây giờ. Thân ở đâu - gốc (tâm trí ở đó)- Xây nhiều cột (gốc) nhất có thể trên cùng...
06/09/2026

GỐC...

ở đâu - ở hiện tại, ở đây ngày bây giờ. Thân ở đâu - gốc (tâm trí ở đó)

- Xây nhiều cột (gốc) nhất có thể trên cùng 1 nền móng.

Hãy làm sâu và làm lâu 1 nghề nhất có thể.

Phải biết cách mua tài sản.

Phải tìm cơ hội mới.

Xác định nền móng. Xây thêm cột đừng quá xa nền móng chính.

BẠN ĐANG Ở ĐÂU?

HÃY xây con hào kinh tế ở đó - Xác định rõ nguồn lực chính...
Đam mê. Lợi thế. Quan hệ....

- Nếu đi đúng hướng sẽ đến đích... Đi nhanh chưa chắc nếu sai hướng.

Tương thôngThân - sở thíchTâm - mối quan tâmTrí/Tuệ - cùng cách tiếp cận, cùng hệ quy chiếu, cùng giải pháp...Linh (lẽ s...
06/09/2026

Tương thông

Thân - sở thích
Tâm - mối quan tâm
Trí/Tuệ - cùng cách tiếp cận, cùng hệ quy chiếu, cùng giải pháp...

Linh (lẽ sống, lý tưởng)

Cần điều chỉnh hàng ngày, hàng giờ...

- NÊN:
Kiến tiền ko kiếm chuyện.
Làm vc lớn, ko làm lớn vc.

Mình khoái phòng cách viết của ông Đỗ Trí Hùng này... Viết rất Khăm luôn.👇ĐỨC CHÚA VÀ ĐỨC PHẬT1 – Trước CN khoảng x năm,...
18/08/2026

Mình khoái phòng cách viết của ông Đỗ Trí Hùng này... Viết rất Khăm luôn.
👇

ĐỨC CHÚA VÀ ĐỨC PHẬT

1 – Trước CN khoảng x năm, Đức Giesu giáng lâm trần gian lần thứ nhất, ngài bị quân La Mã, kẻ thù của đạo Cơ đốc, bắt và đóng đinh ngài lên thánh giá. Ngài bị hành hình vì tội lỗi của con người…

Tuy nhiên, ngài không trừng phạt quân La Mã, vì, bản chất của thiên chúa là Yêu thương và tha thứ.

Thiên Chúa xuống trần gian còn để dạy loài người biết yêu thương và tha thứ, để loài người trở về với bản chất của Ngài.

Khoảng thế kỷ 16, châu Âu trung cổ lên cơn săn lùng phù thuỷ, ghép tội tà đạo và tống lên giàn thiêu rất dã man. Mấy ông thiên tài như Bruno đã bị khép tội phù thuỷ, ông Galile suýt thì … BBQ, may là đã tuyên bố ngược với niềm tin, để bảo toàn mạng sống…

Những việc làm tàn khốc này đương nhiên là đi ngược với tinh thần Yêu Thương và Tha thứ, đây là Căm Thù và Trừng Phạt, là bản chất của ác quỉ.

Và một ngày đẹp trời, Thiên Chúa giá lâm lần 2 tại thành phố Seville tây ban nha, nơi nổi tiếng tưng bừng các toà án dị giáo, suốt ngày đốt BBQ khét lẹt

Đức Chúa tất nhiên, mang yêu thương xuống cho tất cả, và, lập tức ông bị Hồng Y của thành phố tóm cổ nhốt mẹ lại…

Chuyện này tôi biên rồi, mời quí vị tìm đọc lại nếu có nhu cầu.

Đại khái, Hồng Y – tức người đứng đầu nhà thờ thành phố, cũng là đại diện của Chúa dưới trần gian – bảo rằng, nếu muốn quản trị lũ người mu muội này mà dùng tình yêu thì có mà hỏng bét, với chúng, phải có bánh mỳ và … roi.

Tóm lại, muốn chúng nghe răm rắp, trước hết phải làm chúng sợ, mà nếu chúng yêu ta thì chúng đâu còn sợ ta nữa, yêu là sẽ nhờn thôi...

2 – Cũng khoảng 3000 năm trước, tại vườn Lâm Tỳ Ni xứ Nepan ngày nay, có một anh hoàng tử đẹp trai ra đời, người sau này thức tỉnh nhân loại bằng sự TỪ BI

Vậy từ bi là gì?

Từ - Metta – tức ban phát niềm vui, mong muốn chúng sinh hạnh phúc an lạc
Bi – Karuna – Cứu khổ, tức làm vơi nỗi khổ, nỗi đau của chúng sinh

Nhưng nguồn gốc của Từ Bi lại xuất phát từ sự thấu hiểu qui luật vô ngã và nhân quả, tương tự nguồn gốc của yêu thương cơ đốc giáo là biết được bản chất của thiên chúa vậy…

3 – Năm 2### sau CN

Tại thủ đô Hanove vương quốc “dimbabu ơi” bất hủ, nơi chùa chiền nguy nga mọc lên như nấm, các thiền sư thượng toạ đại đức đông như quân … nam hán, dân tình ai nấy mở mồm là “buông bỏ, chữa lành” quả nhiên, Phật pháp xứ này đang thời … phát dương quang đại…

Rồi bỗng dưng trong quả chùa nọ có một anh trọc mặc quần áo sư, cầm roi vụt hai ông nhóc nom như tiểu sadi, thế vụt, thế đánh rất có nội lực, khiến hai thằng nhóc khóc lóc van xin, rất bi thảm…

Đức Phật từ cõi niết bàn cũng phải động tâm mà xà xuống trần gian. Ngài dạy rằng:

“ Hãy từ bi, với trẻ con phải dùng thủ pháp thân giáo và ái ngữ, tức chính các thầy phải làm gương, lũ trẻ nhìn sẽ bắt chước, và nói lời khuyên bảo nhẹ nhàng, chúng sẽ nghe theo. Tuyệt đối không dùng roi, vì khi dùng roi vụt đứa trẻ, chính người dùng roi đã phạm vào tâm sân hận rồi, còn đứa trẻ, nhìn xem, chúng sợ hãi đau đớn, rồi sẽ sinh oán hận trong lòng…”

Lập tức anh trụ trì cho người tóm cổ đức Phật, nhốt mẹ vào … giới luật viện.

Sư trụ trì bảo:

“ Ngài về niết bàn mấy nghìn năm rồi nhỉ? Trong thời gian đó, chúng tôi đã phải rất vất vả, tốn công sức đề duy trì pháp của ngài cho cả thế gian, chúng sinh mu muội, hỗn láo, chúng chỉ muốn được ăn và được ban phép thôi. Ngài nghĩ rằng chúng nghe ngài vì ngài từ bi và yêu thương ư? Sai bét, chúng nghe ngài vì chúng SỢ ngài thôi, nào phật độ hay không độ, phật trừng phạt hay không trừng phạt? Và trật tự xưa nay phải được duy trì dựa trên nỗi sợ. Mấy thằng lỏi kia không ăn vụt thì sao chúng biết SỢ, mà không sợ thì sao biết nghe lời? Mấy thằng văn sĩ láo lếu cũng phải biết SỢ, thì mới ngoan, mới nghe lời đấy thôi!"

Đức Phật thở dài bảo “ Vậy thôi, anh về niết bàn ngồi nhắm mắt vậy”, trụ trì bảo “Vâng, thầy đi cẩn thận và nhớ, đừng bao giờ … quay lại”

Hết.

Chuyện trên là của Dostoievski, chuyện dưới là của tôi, tất nhiên là quá khắm so với Dot, mà bà con đọc tạm…

Ảnh minh hoạ, chùa gì ở Phú thọ, rất đẹp.

PHẨM GIÁ CỦA… NGHỊ SĨ.(Bài viết của nhà biên kịch đại tài và lừng danh xứ dimbabuoi - Đỗ Trí Hùng.)1- Là chuyện của ông ...
18/08/2026

PHẨM GIÁ CỦA… NGHỊ SĨ.

(Bài viết của nhà biên kịch đại tài và lừng danh xứ dimbabuoi - Đỗ Trí Hùng.)

1- Là chuyện của ông nghị sĩ xứ tây bương, không liên quan xứ quê mình.

- Khoảng 8h tối ngày 19/9/2016, tại ngã tư đường Kutuzovova và Vajnorska, thuộc quận Bratislava III nước cộng hoà Slovakia, đã xảy ra một cú tai nạn thương tâm.

Chiếc xe ô tô cá nhân nhãn hiệu Skoda Super, khi vượt qua ngã tư đã đâm trực diện một người đàn ông đi bộ băng ngang đường khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não nặng và tử vong sau đó tại bệnh viện Bratislava…

Người lái chiếc xe Skoda Super chính là nghị sĩ, chính trị gia, cựu bộ trưởng nội vụ, ngài Daniel Lipsic…

Người đàn ông xấu xố là ông Emil Kalaber 72 tuổi, một cán bộ hưu trí…

2 - Biết mình đã gây tai nạn, ngay lập tức ngài Lipsic dừng xe, nhảy xuống xem xét tình trạng nạn nhân và gọi điện ngay cho cứu thương đưa nạn nhân vào viện cấp cứu, đồng thời cũng gọi ngay cho cảnh sát đến làm biên bản hiện trường…

- Ông là cựu quan chức bộ nội vụ, nhưng vẫn đủ tư cách cán bộ chỉ đạo cho bên cảnh sát điều tra … điều tra chính mình.

3 – Khi biết tin nạn nhân đã mất mạng trong bệnh viện, chỉ ba ngày sau đó, tức ngày 22/9/2016, quí ngài Daniel Lipsic đã tổ chức họp báo tuyên bố từ bỏ ghế nghị sĩ quốc hội Slovakia với lý do:

“Tôi không thể tiếp tục thực hiện trọn vẹn nghĩa vụ của một chính trị gia sau khi đã vô tình tước đi mạng sống của một con người…”.

Vậy là, ông đã hành động như một người có phẩm giá, có tự trọng.

Ông không chạy trốn, sẵn sàng đối mặt với tội lỗi và tự trừng phạt mình trước khi pháp luật trừng phạt ông…

- ông Đúng là một Ông người chân chính…

4 – Tất nhiên, ông vẫn bị điều tra và bị kết án.

Dù có vài tình tiết giảm nhẹ, đại khái như bác cán bộ hưu trí 72 tuổi đã băng sang đường ở nơi … không có vạch sang đường, và bác cũng hơi phê mùi rượu.

Nơi bác băng ngang lại thiếu sáng, bác lại mặc đồ sẫm màu nên khó nhận ra .v.v..

Ngoài ra, tại thời điểm đó, ông nghị sĩ không uống rượu, không nghe điện thoại, tóm lại không vi phạm bất kỳ nguyên tắc lái xe an toàn nào…

Và ông tự giác xuống xe, có trách nhiệm xử lý kịp thời, không chạy trốn như lũ c.h.ó hoang dimbabu - ôi…

Nhưng rất tiếc, tại thời điểm đó, xe của ngài nghị sĩ chạy hơi nhanh, khoảng 62km/h tại nơi mà tốc độ cho phép là 50km/h.

Theo kết luận điều tra, chính vì chạy quá tốc độ nên ông nghị đã gây tai nạn, nếu chạy đúng, có thể phanh kịp…

Ông nghị nhận bản án 3 năm tù , quản chế 5 năm, cấm lái xe 6 năm và phải bồi thường thiệt hại cho phía nạn nhân, theo yêu cầu của gia đình họ…

5 – Chốt lại…

Câu chuyện này chỉ đơn thuần kể về một trường hợp không quá điển hình, ở một nơi mà luật pháp thì nghiêm minh, quan chức thì có phẩm giá, còn người dân thấp cổ bé họng thì cảm thấy mình được tôn trọng …

"Nhân tiện, đó cũng là nơi mà gần 40 năm trước tôi tu nghiệp hàn lâm viện, bởi vậy tôi cũng rất tự hào về nó…"

Còn lại, ở xứ khác thì tôi “ai đôn nâu, ai đôn ke!”.

P/S:
Ảnh dưới là chân dung ông nghị, mặt đần thối.
Câu chuyện ông gây tai nạn, bạn có thể oánh gúc hay hỏi AI, nó kể vanh vách.

Từ ngàn xưa. Phụ nữ đã chịu nhiều thiệt thòi hơn so với đàn ông.♥️ Họ phải làm vợ. Họ hi sinh, chịu thương chịu khó, tần...
17/08/2026

Từ ngàn xưa. Phụ nữ đã chịu nhiều thiệt thòi hơn so với đàn ông.

♥️ Họ phải làm vợ. Họ hi sinh, chịu thương chịu khó, tần tảo, vun vén...

Rồi khi có chuyện gì hay xung đột trong nhà thì miệng xã hội lại phê phán phụ nữ theo kiểu: "Đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm."

♥️ Họ phải làm mẹ. Họ mang nặng đẻ đau, chăm sóc con cái dù gì thì làm mẹ cũng mệt hơn làm bố rất nhiều!

♥️ Họ phải làm dâu. Bỗng dưng lấy chồng họ phải chuyển đến một gia đình mới, làm lại từ đầu mà không phải ai cũng có thể xây dựng thành công những mối quan hệ mới này (chuyện mẹ chồng - nàng dâu xung đột là rất phổ biến)...

♥️ Họ phải làm bếp. Định kiến xã hội mặc nhiên người phụ nữ được coi là đầu bếp chính trong gia đình,

Từ chuyện chợ búa mua sắm, nấu nướng, hầu hạ phục vụ cả nhà...

Khốn nạn là mọi người nhiễm nhiên coi đó là "thiên chức" của phụ nữ.

♥️ Họ cũng tham gia làm kinh tế chứ. Dù câu nói: "đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm" là câu cửa miệng của nhiều người nhưng cuối cùng phụ nữ trong gia đình cũng vẫn phải lăn ra đường kiếm tiền như đàn ông...

Thậm chí còn kiếm giỏi hơn đàn ông...

Họ cũng lo toan vất vả, cũng vui buồn sướng khổ với thành công và thất bại hệt như đàn ông vậy.

Đó chính là lý do 1 năm có chính thức hai ngày để tôn vinh phụ nữ, và 363 ngày còn lại họ lại Tần Tảo, Hi Sinh...

♥️ Xin được gửi lời chia sẻ và thông cảm đến những người Phụ Nữ,

Hãy mạnh mẽ bước qua Định Kiến Xã Hội để biến cuộc đời mình thành kiệt tác - Đừng để dư luận hay mọi người biến mình thành một con "đàn bà" tầm thường chết vùi trong xó bếp!

- Danh họa Picasso từng nói: "Phụ nữ hoặc là Nữ thần hoặc là Thảm chùi chân"

Tôi luôn ủng hộ và chúc chị em luôn là Nữ Thần!

"Người dời non lấp bể
Kẻ đắp lũy xây thành
Chị em là phụ nữ.
Việc của mình là xinh"

TƯỞNG NIỆM… 1 - Hình ảnh này, mấy hôm nay tràn ngập trên mạng xã hội Threads, nghe nói là của các bạn Genz tưởng niệm mộ...
16/08/2026

TƯỞNG NIỆM…

1 - Hình ảnh này, mấy hôm nay tràn ngập trên mạng xã hội Threads, nghe nói là của các bạn Genz tưởng niệm một nạn nhân, cũng Genz, bị tai nạn mất đi tính mạng, trước kỳ thi tốt nghiệp phổ thông chỉ vài ngày…

Theo tôi, đây là việc làm đáng trân trọng của giới trẻ!

Thế giới có nhiều những sự kiện và hình ảnh tương tự.

Một cháu bé ch.ết đuối bên bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ, toà nhà WTO ở New york bị tấn công, tàu Titanic bị chìm…

Tất cả, những sự kiện bi thương đó đều gây chấn động và ghi vào ký ức nhân loại, để rồi những địa điểm xảy ra sự kiện đều trở thành địa chỉ tưởng niệm, thậm chí có nơi thành … di tích lịch sử.

- Và, lễ tưởng niệm hàng năm, có nơi, được tổ chức thành nghi lễ…

2 - Một bạn trẻ, rất trẻ, bị tai nạn và mất đi tính mạng khi đang ở tuổi đẹp nhất, tuổi đầy ước mơ và hoài bão… sẽ luôn gây xúc động mạnh trong cộng đồng, đặc biệt đối với thế hệ cùng trang lứa.

- Tôi không quan tâm tới nội tình phía sau vụ tai nạn, đó là việc của cơ quan điều tra…

Nhưng, nếu đó chỉ là tai nạn đơn thuần và các bạn trẻ tưởng niệm một người bạn cùng thế hệ, thì đó là điều đáng quí, rất có ý nghĩa, rằng Genz không chỉ ăn chơi mà còn biết quan tâm, cảm thông, chia sẻ với người khác…

Thì sự tưởng niệm của họ với người bạn xấu số là hoàn toàn chính đáng, rất đáng được tôn trọng...

- Chính quyền đâu cần ngăn chặn, dẹp bỏ, rồi cử người canh gác cả … gốc cây, nom rất buồn cười.

3 - Trừ khi đám thanh niên đó, mượn cớ tưởng niệm, để tụ tập đông người, để hô khẩu hiệu, để gây rối trật tự .v.v.. lúc ấy, chính quyền ra tay chưa muộn!

Ảnh và bài thuổng của ông Đỗ Trí Hùng*
Bùi Xuân Điệp

Address

Hanoi
100000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Bùi Xuân Điệp posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Bùi Xuân Điệp:

Shortcuts

Share