04/11/2020
Hành trình Lớn Nhất của đời người là Tìm Lại Chính Mình
Cuộc sống con người hiện đại dường như được lập trình sẵn theo công thức: sáng đi làm, chiều tan ca. Giữa những bộn bề cuộc sống đôi khi con người chúng ta cảm thấy vô cùng buồn chán và trống rỗng, chúng ta tìm đến những hoạt động vui chơi giải trí nhưng vẫn không thể bù đắp được sự trống rỗng đó. Cơm áo gạo tiền là toàn bộ của cuộc sống.
Chắc ai đó cũng đã đôi lần rơi vào hoàn cảnh như trên. Ta không biết mục đích tồn tại của ta trên thế gian này vì mục đích gì, cảm giác là vô cùng trống rỗng.
Với tôi cuộc sống này vô cùng phong phú
KHÔNG BIẾT LÀ MÌNH KHÔNG BIẾT
BIẾT LÀ MÌNH KHÔNG BIẾT
Đó là cả một hành trình mà không phải tự dưng chúng ta nhận thức được.
Tất cả đều là Duyên và cần có Hành Động, ta không biết nhưng có người chỉ cho ta biết, họ vẫn ở đó, ngày này qua ngày khác. Đến một ngày đẹp trời, hành động đầu tiên ta gặp họ và chợt nhận ra người Thầy đã ở đó và chờ ta từ lúc nào.
Chỉ khi ta cần Người Thầy mới xuất hiện
Với tôi cuộc sống này cũng rất thiết thực, tôi biết mục tiêu hiện tại của tôi cần làm gì, tôi cần đón nhận những gì. Tất cả đều đến từ mối liên hệ Nhân Quả: những gì ta có do quá khứ mình tạo nên; tương lai có được những gì, do hiện tại mình làm.
Tôi luôn cố gắng để chuẩn bị cho tương lai tốt đẹp phía trước.
Tôi ý thức được việc mình làm Cần Có Ý Nghĩa cho Ai đó.
Tôi là người Tử Tế.
Tôi tự tin Tôi Làm Được.
Thời gian... là một cuộc Hành Trình...
ST: Trong bài viết có sử dụng một số câu trích dẫn trong cuốn sách: " Tìm lại chính mình" của Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm
Nếu bạn thấy bài viết hữu ích thì ủng hộ để tôi được kết nối với nhiều người hơn nữa những người bạn của tôi nhé.
Cảm ơn mọi người rất nhiều