23/10/2024
Sau 14 năm, đường Nguyễn Trãi không còn hàng cây xà cừ, đường rộng gấp đôi và có thêm đường sắt trên cao
Với thế hệ 7x, 8x trước đây, mọi người chắc vẫn nhớ như in cái thời sinh viên của mình, khi lên trường Nhân văn học đại học, lách cách xe đạp dưới hàng cây cổ thụ mát lịm 2 bên đường Nguyễn Trãi.
Có người nhớ như in mùi xà phòng và thuốc lá, nhớ cả lúc đứng cổng trường bác xe ôm tạt vào hỏi “Có về Hà Đông chơi ko tiện đường anh chở về”, nhớ mùi bún chả đầu phố Vũ Trọng Phụng lúc chưa làm đường.
Nhớ cái ngày nào vào chợ Phùng Khoang còn rơi cả ví, rồi nhớ hình ảnh mấy cô đẩy cái cân sức khỏe mà lần nào nhảy lên cũng “hơi gầy một tý” và mỗi buổi tối có người chạy qua hô kết quả đê, lần đầu ko biết hỏi dân ở đấy họ bảo hô ch*t cả đê.
Có người nói vui ngày xưa, đường Nguyễn Trãi là con đường đẹp nhất Hà Nội, vì những năm thanh xuân tươi đẹp nhất đã gắn bó với nơi đây, vì vẫn tiếc hàng cây xà cừ tỏa bóng mát những ngày hè oi ả.
Trên con đường phát triển cơ sở hạ tầng mới, chúng ta buộc phải hy sinh những “kỉ niệm” đã từng gắn bó. Chỉ là đôi lúc nhìn lại những bức ảnh cũ, những hoài niệm lại cứ thế ùa về…
“Mỗi buổi mai đi trên đường Nguyễn Trãi
Chợt bùi ngùi lưu luyến một hàng cây” 🌳
- Z -