09/09/2026
CÓ MỘT LÚC, LEADER PHẢI HỌC CÁCH… ĐỂ NHÂN VIÊN KHÔNG CẦN MÌNH
Lúc nhân viên mới vào, chuyện gì họ cũng hỏi mình.
“Anh/chị xem giúp em cái này với.”
“Trường hợp này em nên xử lý thế nào?”
“Việc này em làm vậy được không?”
Mình thấy yên tâm.
Vì đội ngũ vẫn cần mình.
Nhưng rồi một ngày, người đó bắt đầu không hỏi nữa.
Họ tự quyết.
Tự xử lý vấn đề.
Thậm chí có những việc làm còn tốt hơn mình.
Đồng đội có chuyện cũng tìm đến họ trước.
Nói thật, vui thì có vui.
Nhưng đôi lúc cũng có một chút chạnh lòng.
“Vậy rồi mình còn cần thiết nữa không?”
Đây là cảm giác rất bình thường.
Nhưng nếu một người làm lãnh đạo không vượt qua được cảm giác đó, họ rất dễ mắc một sai lầm:
Không cho người giỏi lớn thêm.
Nhân viên vừa tự quyết một việc là can thiệp.
Họ làm khác cách mình là sửa ngay.
Giao quyền nhưng vẫn muốn duyệt từng bước.
Nói muốn đào tạo người kế cận, nhưng đến lúc họ đủ khả năng thì lại không dám trao việc lớn.
Cuối cùng, đội ngũ vẫn phải quay về hỏi mình.
Và mình thì ngày càng bận.
Có lẽ một trong những thay đổi khó nhất khi làm lãnh đạo là:
Từ việc muốn đội ngũ cần mình → trở thành người vui vì đội ngũ không còn phải cần mình trong mọi việc.
Bạn đi họp vắng mặt, công việc vẫn chạy.
Bạn không có mặt, vẫn có người đứng ra xử lý.
Nhân viên gặp vấn đề không chỉ hỏi:
“Giờ em phải làm gì?”
Mà họ nói:
“Em đang gặp vấn đề này. Em thấy có 2 phương án, em đề xuất phương án A vì…”
Đến lúc đó mới thấy:
Những gì mình dạy họ đang bắt đầu tự vận hành.
Và đó mới là thành quả thật sự của người lãnh đạo.
Không phải đội ngũ làm được bao nhiêu việc khi mình có mặt.
Mà là họ có thể đi được bao xa khi mình không đứng bên cạnh.
Nếu hôm nay bạn vẫn đang ôm quá nhiều việc,
hãy thử nhìn lại:
Có việc nào bạn đang làm vì “không ai làm tốt bằng mình”...
hay thật ra,
bạn chưa từng cho người khác đủ cơ hội để làm tốt?
Một leader giỏi không xây đội ngũ để mọi người mãi cần mình.
Họ xây một đội ngũ đủ mạnh để rồi một ngày, chính họ có thể bước lùi lại.
-----------------------
Trịnh Thị Thùy - lãnh đạo đội nhóm
Hotline : 076 213 2275