03/06/2024
Cá ao nhà thả hơn 1 năm rồi, chiều thử buông câu để thẩm xem cá đã chắc thịt chưa. Vừa buông cần và mắt đang chăm chú vào đầu ruồi đỏ trên phao, thì ông chú hàng xóm đang bắt ngọn mướp lên hàng rào thép g*i, chép miệng là hắng giọng:
- Tuổi của cháu bây giờ mà ngồi câu cá là dở rồi. 😥
Đáng lẽ phải tranh thủ ngày đêm kiếm tiền, phát triển sự nghiệp, kiếm tiền nuôi vợ con, rồi gửi tiết kiệm mua vàng tích trữ, phòng lúc trái gió trở trời chứ. Khi nào về hưu có nhiều tiền tiết kiệm, mua mảnh đất rộng, đào ao thả cá, lúc đó có nhiều thời gian thỏa mãn đam mê câu cá của mình cũng chưa muộn cháu ạ. 🤔
- Ơ, thế Chú không thấy cháu đang làm gì đây à! 😂 Cá cắn câu rồi Chú, chốc mời Chú sang nhà cháu uống rượu với cá nướng nhé. Cá thả lâu, đủ tiêu chuẩn lên đĩa rồi. 😁
Thực ra câu chuyện Ông chú là chuyện bịa 100%, còn chuyện câu cá và cá nướng là chuyện thật hơn đếm.😂
Cá trê lai nuôi hơn 1 năm, lúc thả chỉ bằng ngón chân cái, quanh năm toàn cạp đất ao để ăn, thỉnh thoảng vồ được con nhái, 1-2 tuần mới được mấy vốc cám. Thế mà bây giờ câu lên đã được gần 3kg, mình thì ướp nướng riềng mẻ, đầu nấu canh dọc mùng nhà trồng, phải nói là ngon hết nước chấm, cá ướp nướng chuẩn màu đẹp như nhà hàng, thơm chắc thịt, không hề có mùi tanh, cậu cả và đứa lớn cuốn chén tỳ tỳ. Kể có thời gian phi lê, thải miếng, tẩm ướp, kẹp tre nướng than, cho lên chảo mỡ rán lại, bỏ hành lá ăn như chả cá Lã Vọng, thì chắc 1 chín 1 mười với ở quán.
Vậy lên Ba Vì cứ đóng cửa, cá thì dưới ao, rau thì trên vườn, đỡ được bao tiền chợ, thế này thì nhanh giàu lắm😁😎