29/09/2016
Thư gửi vợ tương lai
Em à !
Bây giờ anh đang trên xe khách để lên Hà Nội, ngồi nhìn ngắm trời đất xung quanh bỗng chợt anh lại nhớ đến em
Anh ước rằng có thể ở bên em trong lúc này, nắm lấy tay em cùng nhau đi dao, anh vẫn nhớ những lúc em cười, nhớ tới ánh mắt ngây thơ, giọng nói dịu hiền của em. Ngồi trên xe anh cứ nhớ lại cái quãng thời gian khi mình mới quen nhau, nhớ tới cái vụ thổi 1000 quả bóng bay thay cho pháo hoa để tỏ tình với em ấy, nhưng anh nghĩ đi nghĩ lại, như thế vừa tốn kém, mà chẳng hay ho gì vì nhỡ may anh bị bắt vì tội gây rối trật tự công cộng thì em lại phải chạy lên phường xin cho anh.
Anh lại nghĩ tới việc sẽ luyện thanh hằng ngày để hát tặng em bài “Vợ Yêu” của Vũ Duy Khánh và nghĩ chắc là em sẽ xúc động đến phát khóc ấy! đúng thật là buồn cười mà nhưng dù sao thì đó cũng là những kỷ niệm thật khó quên của hai chúng ta.
Từ khi anh quyết định lấy em anh đã quyết tâm cố gắng rất nhiều, cố gắng làm việc, làm đến quên ăn, quên mỏi để ngày hôm nay anh có thể luôn tự hào để nói với em rằng anh sẽ đem lại cuộc sống tốt nhất cho em.
Bây giờ em có biết anh đang đi đâu và làm gì không ?
Anh đang chuẩn bị xuống xe để bước tới một ngôi nhà. Một ngôi nhà hạnh phúc phúc cho gia đình của mình em à. Đó chính là dự án FLC Star Tower
Thật sự là trên đường đi anh chỉ có suy nghĩ rằng mình đi xem một ngôi nhà để lựa chọn cho gia đình nhỏ của mình một mái ấm. Nhưng khi bước tới ngôi nhà đó anh bị choáng ngợp bởi những hình ảnh đầu tiên, tuy nhiên ở đằng sau nó anh biết rằng đó chính là ngôi nhà của gia đình mình. Ở đây nó có đầy đủ các dịch vụ, tiện ích cao cấp phục vụ cho gia đình mình.
Anh biết rằng em sẽ rất thích, rồi chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng vun đắp biến ngôi nhà này luôn tràn ngập niềm vui và tiếng cười em nhé!
Em biết là anh yêu em nhiều lắm không – người vợ hiền của anh.
chungcuflchadong.com