23/10/2018
📸 Cuộc thi ảnh: KHOẢNH KHẮC MẸ BẦU - TỔNG GIẢI THƯỞNG TỚI 50.000.000đ
- Họ và tên: Đỗ Thị Thạch Thảo
- Ngày dự sinh: 24/01/2019
Khoảnh khắc mẹ và con:
Lần đầu tiên mang thai với biết bao bỡ ngỡ nhưng cũng tràn đầy những khoảng khắc thật ấn tượng của mẹ và con.
Lần đầu cảm nhận được nhịp tim của con qua máy siêu âm - niềm vui như vỡ òa trong ánh mắt của bố mẹ.
Rồi khó khăn cũng đến, mẹ bị nghén. Cơ thể như kiệt sức sau mỗi trận nôn ọe. Mọi người xung quanh ai cũng lo lắng vì mẹ bị gầy mất 4Kg ( Người tái xanh vì không ăn được bất cứ món gì ngoài rau luộc và muối vừng). Trong đầu mẹ chẳng biết nghĩ ra được điều gì ngoài việc tìm đủ mọi phương án ăn uống để đảm bảo đủ dưỡng chất cho con. Trộm vía, chàng trai của mẹ như hiểu được nỗi lòng nên từ tháng t4, mẹ đã bắt đầu ăn lại được những món ăn cơ bản. Và cũng chính từ lúc này, mẹ thấy con máy nhiều hơn như đang chứng tỏ rằng con là 1 chàng trai mạnh mẽ.
Tháng 5-6 con đạp mạnh hơn, những cú chuyển mình, khua chân múa tay của con đôi lúc làm mẹ giật mình, còn bố con thì thích thú nghịch nghịch trên bụng của mẹ. Đặc biệt con rất thích hoạt động về ban đêm. Bố hay nói đùa với mẹ: Chó con nghịch quá, cứ thích ngủ ngày cày đêm thôi ...
Còn nhiều khoảnh khắc lắm, nhưng giữ bí mật cho gia đình nhỏ của mình con nhé. Mẹ con mình đã đi hết 2/3 quãng đường thai kì rồi, Cả nhà mình cùng cố gắng nha. Ông bà, bố mẹ và tất cả mọi người đều sẵn sàng chào đón con.
Yêu con: Chàng trai của mẹ