11/10/2021
Trời trở lạnh,những kí ức trong tôi với ký túc xã Pháp Vân bỗng trở về. Cũng chả hiểu, tại sao tôi lại yêu nó đến thế.
Nhưng tôi biết, tôi thích cái cảm giác bỡ ngỡ của mình khi ngày đầu đến đây, vui vẻ với những hàng cây xanh cùng những con đường rợp nắng lẽ tẽ xuyên qua tán lá, tiếng chim hót vui tai từ nơi nào tôi không thấy.
Tôi thích cái không khí, khi thấy rất đông những con người gần tuổi nhau, hoạt động và đi lại, tôi mê mẩn khi thấy các bạn nữ xinh gái, đi đi lại trên sân, thích cái khung cảnh đẹp và có phần tự do của bầu trời trên cao giữa 2 tòa nhà chọc trời, và cảnh tưởng những nhóm nhỏ ngồi ghế đá, chơi đá cầu,..nó khiến lòng tôi thấy ấm áp.
Tôi thích sự tấp nập giản dị của những quán ăn ngay chân tòa nhà, thích khi cùng nhau xếp hàng đợi món, thích tiệm đồ ăn rong, bánh mỳ nướng, ngô nướng, ngô luộc đồ ăn vặt, nước ép, cháo ở ngoài cổng. Còn gì tuyệt vời hơn cảnh ngồi ăn chứng kiến những bạn bè đi lại liên hồi, chứng kiến những cặp đôi hôn nhau thật cháy bóng chân thành và rồi tôi biết họ cũng chia tay như tôi thôi, tôi thích nhìn những đám khói tự do bay bổng lướt trên những đồ ăn và bay lên trên cao kèm với hương thơm tỉ lệ nghịch với túi tiền của mình.
Điều đặc biệt quyến rũ tôi ở Pháp Vân chính là phòng gym, tiện không thể tả khi có một nơi dành cho mình ngay tại chân ký túc, nơi tôi có thể xả tress, làm bạn với bạn thân, kết nối những con người rồi dẫn đến những cuộc đi chơi thú vị, những chuyến cà phê, đi dạo, ăn uống......
Và thứ mà tôi thấy đẹp nhất ở đây là những kỉ niệm đi xe bus, cảm giác ngồi một mình ngắm thành phố qua cửa sổ, như những khung hình lướt qua trước mắt tôi. tôi thấy nhớ về mối tình năm nhất của bản thân về một bạn ở ký túc, một mối tình thật chân thật và chút mơ mộng,, cũng như những công việc làm thêm ở gần đó.
Người ta bảo đôi khi ta thích một vật vì sự gắn bó chứ không phải vì giá trị của nó, Pháp vân đã đẹp còn gắn liền với quá trình từ cậu năm nhất ngây thơ, nhiệt huyết cho đến khi trầm mặc, lo toang của tôi, hahaa ^^.
Cám ơn Pháp Vân đã lưu giữ những kỉ niệm của chúng ta, và là một phần của thanh xuân này.
--------
Bấm link: https://goo.gl/jYshpV để chúng ta tâm hự tiếp nhé