22/09/2023
Dù không phải là người quá giỏi các môn vận động thì với Linh thể thao vẫn môi trường rèn ý chí tốt nhất. Đó là lý do Linh bắt đầu cho hai bé thấy “mommy" đang quyết tâm chạy bộ thường xuyên như thế nào (và rủ bé tham gia cùng). Cả nhà mình cùng rèn ý chí trong thể thao! 🏃♀️
Bởi vì Linh tin rằng, bố mẹ là người thầy đầu tiên tốt nhất, là tấm gương sáng nhất mà các bé soi vào mỗi ngày. Nếu bạn muốn con dậy sớm, hãy là người thức dậy đầu tiên. Nếu bạn muốn con có ý chí vững vàng, hãy đồng hành cùng con rèn luyện một tinh thần đầy quyết tâm.
Điều này được Linh và các con thực hành trong chạy bộ. Đây là một môn nghe qua tưởng đơn giản nhưng thật sự khi bắt đầu và duy trì luyện tập mỗi tuần mới thấy rất khó. Những ngày đầu tiên, Linh cũng như bé lớn cảm giác là khá nhanh mệt, bước chân nặng trĩu, khó điều tiết hơi thở, và mỏi nhừ cả ngày. Dù bận rộn và mỏi cơ đến đâu, khi đến giờ chạy, Linh vẫn luôn cho con thấy sự háo hức và quyết tâm của mình. Câu khẩu hiệu của hai mẹ con trước khi chạy bộ sẽ là: “Tôi quyết tâm! Tôi phấn khởi! Tôi thích chạy bộ!” 💪
Linh rất yêu thích câu nói: “Where there's a will, there's a way”, hay tiếng Việt có câu tương tự là “Có chí thì nên". Đây là câu nói quen thuộc với người Việt và chị em Linh cũng được mẹ dạy câu này từ nhỏ. Và giờ đây, Linh rất vui khi chính thể thao, chính những cung đường hai mẹ con chạy qua là một cơ hội tốt để bé nhà Linh tiếp tục rèn giũa ý chí trong mình!