27/02/2019
TÂM SỰ CHUYỆN NGHỀ NGHIỆP TUỔI ĐÔI MƯƠI
(bài khá dài, không đọc thì bỏ luôn bạn nhé. Điều hay dành cho bạn nào kiên trì tới cuối cùng)
Ra trường cũng được 2-3 năm, làm việc cũng không ít công ty cũng trải qua bao nhiêu là nghề từ ship hàng cho đến bán hàng rồi đến marketing. Vì năng động nên lương ở mức kha khá dao động từ 8tr đến 10tr/tháng, cao nhất cũng chưa đến 11 triệu. Lương khá ổn đấy nhưng không đủ chi tiêu, rồi nghĩ tương lai đi về đâu.
Chán chả thèm nghĩ nữa vì thấy quá bế tắc với hoàn cảnh hiện tại. Chắc hẳn cũng nhiều bạn như tôi.
CHÁN LẮM BẠN NHỈ?
Cách đây khoảng 1 năm, chán đời không muốn đi làm và mở lap lang thang trên mạng tôi đọc được tin tuyển dụng của 1 công ty môi giới bất động sản với mức thu nhập khủng 20-30tr/tháng.
Thấy cũng màu mè và có ác cảm với công việc này vì nghĩ là:
- Cái bọn chuyên cò mồi môi giới.
- Làm ăn lừa đảo chộp giật
- Ngồi trà đá ăn mặc Vest Comple
- Tiền ăn không có nhưng đầu tóc cứ bóng lộn...
Cũng định bỏ qua vì ác cảm với gia đình phản đối. Nghĩ đi nghĩ lại, cảnh hiện tại cũng chẳng tốt đẹp hơn là mấy.
Đánh liều đổi gió xem sao, hy vọng khấm khá hơn.
Vừa ngại lại thích thử, vác bộ hồ sơ đến nộp và được vào thử việc với mức lương cứng 2 triệu + thưởng dự án, thưởng hoa hồng, thưởng nóng.
Nhìn thấy mức lương thử việc định không làm vì thấp quá. Chỉ đủ sống cơ bản.
Thật may mắn, anh leader của nhóm đã giúp tôi định hình rõ ràng những việc mình cần làm bằng chỉ dẫn rất rõ ràng về con đường mình đi.
Bước đầu đã cảm nhận mình không bị mất phương huớng như các công ty đã làm trước đây. Vào thì cứ cắm đầu làm thôi chứ không biết tương lai thế nào.
Tôi đã đuợc dạy:
�> Các bước để hiểu dự án nhanh và hiệu quả
�> Tổ chức thông tin và quản lý khách hàng khoa học�
> Làm việc có đồng đội chứ không bị lạc lõng
> Hiểu được tư duy về bất động sản
> Tư duy bán hàng khác hẳn trước đây tôi từng làm
> Mọi việc rất khoa học chứ không trôi nổi như tôi từng nghĩ.
> Mô tả chính xác chân dung khách hàng, đánh đúng tâm lý
> Bán BĐS nhanh chứ không lâu như tôi từng nghĩ là phải hàng năm trời.
Và ĐẶC BIỆT: TÔI LÀM KINH DOANH CHO TÔI chứ không cho ai khác.
Và sau 6 tháng kiên trì, tôi đã cho mình được sự ổn định đều đều tháng chốt 1-2 giao dịch với mức thu nhập tối thiểu 60 triệu/tháng. Điều tôi sướng nhất đó là tôi đang có định huớng rõ ràng cho tương lai của mình. Không còn cảm giác vừa đi làm mà vừa mông lung.
Giờ đây tôi muốn giới thiệu với các bạn một cơ hội và một con đường mới để thay đổi chính bạn.
> KHÔNG ĐA CẤP.
> KHÔNG LỪA ĐẢO.
> KHÔNG THẾ CHẤP.�
Nhân viên kinh doanh, thực tập fulltime, partime và telesales, cộng tác viên mình hợp tác hết nhé. Ai thích bất động sản thì inbox mình.
Xem chi tiết tại : https://www.kaizenland.vn/
Đặt lịch để gặp nhau trao đổi công việc các bạn nhé.
Tôi hy vọng bạn dám làm chủ bản thân và quyết tâm thay đổi. Đặc biệt, tôi sẽ được làm việc cùng cáo bạn với những hình ảnh của tôi trước đây.
BẤT ĐỘNG SẢN LÀ KINH DOANH CHỨ KHÔNG PHẢI ĐI LÀM THUÊ.
“BĐS KHÓ với NGƯỜI, DỄ với TA”
BỎ CUỘC ai cũng làm được. THÀNH CÔNG cần có CÔNG THỨC.