25/08/2024
Hoài Đức: Đất "thần thánh" giá 133 triệu/m2, hay là "thần kinh" của ai đang bị đảo lộn?
Hỡi ôi, Hoài Đức ơi! Từ bao giờ mà đất đai nơi đây trở nên "thần thánh", giá trị sánh ngang với vàng son, chạm mốc kỷ lục 133 triệu đồng/m2? Chắc hẳn, những vị thần tài lộc đang mỉm cười sung sướng, trong khi dân đen chúng tôi chỉ biết ngơ ngác, ngỡ ngàng như lạc vào cõi thần tiên.
Thực tế, ai mà ngờ được, một mảnh đất "bình thường", chỉ nằm lọt thỏm giữa những cánh đồng bát ngát, bỗng chốc được nâng tầm lên thành "viên ngọc quý", "siêu phẩm đất vàng", "tài sản khủng",... Giá trị tăng vọt chóng mặt như thể có phép màu nhiệm nào đó.
Liệu rằng, có phải Hoài Đức đã phát hiện ra mỏ vàng khổng lồ, hay có dòng suối thần kỳ chảy qua, hay đơn giản là "thần kinh" của ai đó đang bị đảo lộn?
Câu hỏi này, chắc chắn sẽ khiến nhiều người phải "cạn lời" và "vỡ mộng". Bởi lẽ, với mức giá phi thực tế đó, chỉ có thể là "cò" đất đang tung hoành, thao túng thị trường, biến đất đai thành "con mồi" để kiếm lời bất chính.
Hỡi những vị "thần tài" ẩn danh, hãy tỉnh táo, đừng để "cò" đất dẫn dắt, biến giấc mơ về "căn nhà mơ ước" thành "cơn ác mộng" tột cùng. Hãy nhớ rằng, giá trị của đất đai không phải do "cò" đất quyết định, mà do giá trị thực tế, do nhu cầu thị trường và khả năng chi trả của người dân.
Bds ơi, hãy về với bản chất là hàng hoá trao đổi đúng nghĩa, chứ không phải công cụ hỗ trợ cho bất chính.