11/07/2026
🌲Câu chuyện Lịch sử về Bim Group ❤️ - Hạ Long biết ơn Chú!
👉Năm 1994, một cựu du học sinh từ Ba Lan trở về Việt Nam, đến Hạ Long. Ông nhận ra di sản thiên nhiên thế giới vừa được UNESCO công nhận chưa có một khách sạn đủ tiện nghi để nghỉ qua đêm.
Ông không phàn nàn. Ông xây một khách sạn. Với vốn đầu tư 11 triệu đô la Mỹ, Hạ Long Plaza ra đời, trở thành một trong những dự án đầu tiên của ông tại quê nhà và cũng là khách sạn hiện đại bậc nhất Hạ Long khi ấy.
📍Ba mươi ba năm sau, tháng 7.2026, Travel + Leisure đưa Regent Phú Quốc vào danh sách 100 khách sạn tốt nhất thế giới. Đây là cơ sở lưu trú duy nhất của Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng, cũng là một trong những dự án nghỉ dưỡng do doanh nghiệp của ông phát triển. Với những ai chưa biết thì Regent Hotels & Resorts là thương hiệu khách sạn siêu sang của tập đoàn IHG (InterContinental Hotels Group), cạnh tranh trực tiếp với Four Seasons, Aman hay Mandarin Oriental ở phân khúc hạng sang cho khách hàng giàu và siêu giàu.
📍Không nhiều người đủ khả năng chi 19-74 triệu đồng cho một đêm nghỉ tại Regent. Nhưng nhiều người Việt từng biết đến một sản phẩm khác của cùng doanh nhân ấy: Air Mekong- Sếu Đầu Đỏ. Ra đời năm 2009, Air Mekong cất cánh trước cả Vietjet, khai thác các đường bay ngắn bằng máy bay Bombardier. Nhưng hàng không là ngành đốt tiền. Sau 29 tháng hoạt động, hãng phải dừng bay vào tháng 3.2013. Quyết định được đưa ra sau nhiều đêm ông thức trắng, vì càng bay càng lỗ.
📍Chúng ta có thể bắt gặp dấu ấn của ông ở nhiều nơi mà không để ý. Trong siêu thị là hàu sữa Thái Bình Dương và tôm của BIM Food. Trong chai nước mắm, gói mì hay tương ớt của Masan là hạt muối công nghiệp từ những cánh đồng muối Ninh Thuận. Mùa hè, dòng điện chạy điều hòa hay thắp sáng ngôi nhà cũng có thể đến từ những trang trại điện gió, điện mặt trời của BIM tại Ninh Thuận.
Từ bất động sản, nghỉ dưỡng đến thủy sản, muối và năng lượng tái tạo, doanh nghiệp của ông hiện diện trong nhiều mặt của đời sống. Người đứng sau Regent Phú Quốc, Air Mekong và hệ sinh thái kinh doanh ấy là tiến sĩ Đoàn Quốc Việt, nhà sáng lập BIM Group.
📍Ông sinh năm 1955 tại Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, làm việc tại Viện Cơ học ứng dụng trước khi sang Ba Lan làm nghiên cứu sinh. Chính những năm sống tại Đông Âu, khi kinh tế thị trường bắt đầu hình thành, đã đưa ông từ phòng nghiên cứu bước sang thương trường.
Khởi đầu chỉ là vài chiếc máy tính trị giá khoảng 6.000 đô la Mỹ mỗi chiếc. Ông cùng bạn bè góp vốn mua hàng rồi bán sang Nga. Có những thương vụ đạt lợi nhuận 50%, vòng quay vốn chỉ một tuần. Từ số vốn tích lũy đó, ông thành lập BIM Group, lấy tên ghép từ tên thân mật của hai người con.
📍Trong thời gian xây Hạ Long Plaza, ông đề xuất làm đường ven biển để đổi đất phát triển khu du lịch. Năm 1999, con đường Hùng Thắng dài 4,2 km hoàn thành. Đổi lại, doanh nghiệp nhận 278 ha đất ven vịnh, phần lớn khi ấy vẫn là bãi sú vẹt. Ông thuê máy hút cát lấp biển. Từ vùng đất hoang ấy, khu đô thị, khách sạn, trung tâm thương mại lần lượt hình thành, làm thay đổi diện mạo cửa ngõ Hạ Long.
📍Sau bất động sản, ông bước vào nông nghiệp theo cách của một người làm kỹ thuật. Năm 2000, sau chuyến khảo sát các đầm tôm Thái Lan, ông đưa công nghệ mới về Việt Nam, xây vùng giống, vùng nuôi trước khi nghĩ đến nhà máy chế biến. Năm 2008, BIM tiếp nhận dự án muối công nghiệp Quán Thẻ tại Ninh Thuận, đưa công nghệ trải bạt, che mưa vào nghề làm muối. Có thời điểm doanh nghiệp cung cấp khoảng 60% sản lượng muối công nghiệp cả nước, đồng thời phát triển vùng nuôi tôm và hàu quy mô hàng trăm hécta tại Kiên Giang và Quảng Ninh.
Có lẽ đây là nét rõ nhất trong triết lý đầu tư của ông: chọn những lĩnh vực nặng vốn, chu kỳ dài, gắn với nhu cầu thiết yếu rồi giải bài toán bằng kỹ thuật. Khi đầu tư điện mặt trời tại Ninh Thuận, Bình Thuận, BIM không chỉ xây nhà máy mà còn đầu tư trạm biến áp và đường dây 220 kV để đưa điện lên lưới quốc gia.
📍Ngoài phát triển đô thị, BIM Group còn hợp tác với nhiều thương hiệu khách sạn quốc tế như InterContinental Phú Quốc, Regent Phú Quốc, Park Hyatt Phú Quốc, Holiday Inn Vientiane, Fraser Suites Hà Nội hay Sailing Club Hạ Long... phát triển các khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế.
Trong số này, Regent Phú Quốc mở cửa tháng 4.2022. Bốn năm sau, khu nghỉ dưỡng được xếp vào Top 100 khách sạn tốt nhất thế giới. Nhưng ông Đoàn Quốc Việt không chứng kiến cột mốc ấy. Ông qua đời vì trọng bệnh cuối năm 2024.
📍Ông ít xuất hiện trước truyền thông, thích nói về công việc hơn bản thân. Người con trai nhận xét cha mình nghiêm khắc, nguyên tắc và luôn đi rất sâu vào các vấn đề kỹ thuật. Có lần dự một buổi tiệc, thấy 20 chai rượu ngoại trị giá hàng chục nghìn đô la được mở chỉ trong một bữa tối, ông nói mình buồn mất cả tuần.
Thành công có, thất bại có, thích nói nhiều về công việc hơn bản thân, nóng tính, nghiêm khắc trong công việc và cách dạy con. Ông mê nhiếp ảnh và mơ ước ngày rời thương trường xách máy ảnh lang thang sáng tác.
Ông để lại cho hai người con, Đoàn Quốc Huy và Đoàn Thanh Mai một tập đoàn. Nhưng có lẽ di sản lớn hơn là một cách đầu tư: nhìn thấy khoảng trống trước khi nhìn thấy cơ hội, làm hạ tầng trước khi làm công trình và đủ kiên nhẫn để chờ một ý tưởng mất hàng chục năm mới đơm hoa.
Năm 1994, ông nhìn thấy một khoảng trống và xây một khách sạn. Ba mươi ba năm sau, một khách sạn khác của ông được xếp vào Top 100 thế giới. Giữa hai cột mốc ấy là cả một đời người, và cũng là một triết lý đầu tư gần như không thay đổi.