27/04/2018
THÔNG ĐƯỜNG- NHỮNG HỆ LỤY TỪ SỰ NGHI KỴ, THÙ HẰN LẪN NHAU
- Những ngày qua, cuộc chiến đấu giữa cư dân Goldmark và cư dân Vinaconex 7 tưởng đã đi đến hồi kết bằng hành động cưỡng chế dỡ rào và các vật cản trên đường kết nối giữa hai dự án. Sau cưỡng chế, UBND quận BTL đã cho cắm biển, kẻ vạch phân đường theo đúng chỉ đạo của số 386 của UBND TP Hà Nội ngày 17/4/2018. Thế nhưng, vẫn còn đó tư tưởng cay cú, thù hằn của một bộ phận cư dân Goldmark thể hiện trên các trang mạng XH bằng các ngôn ngữ chửi bới chính quyền, chửi bới cư dân Vinaconex 7, coi cư dân chúng tôi là những kẻ ăn vạ, trộm cướp tài sản là con đường. Đó là điều không thể chấp nhận được.
- Tệ hơn nữa, một số cư dân Goldmark quá khích còn họp nhau lại, dùng xe ô tô, xe máy đi chậm, cố ý gây tại nạn giao thông nhằm gây ách tắc giao thông, ngăn chặn việc đi lại trên con đường mới được kết nối giữa hai dự án.
- Chúng tôi cũng nhận được thông tin một bộ phận cư dân Goldmark còn thể hiện hành vi hèn hạ hơn: Đó là việc rải đinh trên con đường kết nối này, cụ thể chỉ sau 3 ngày thông đường, đã có 10 xe ô tô, xe máy của cư dân Vinaconex 7 bị dính đinh khi đi qua đây. Chúng tôi đã có bằng chứng về những phát ngôn trên mạng xã hội về việc rải đinh, chúng tôi cũng đã chụp ảnh các phương tiện bị dính đinh, thu thập căn cứ gửi cơ quan công an, đề nghị xử lý những kẻ vi phạm ra pháp luật.
- Trên tinh thần tương thân, tương ái, tình làng nghĩa xóm, chúng tôi kêu gọi mọi người hãy bỏ qua sự nghi kỵ, thù hằn lẫn nhau để cùng chung tay xây dựng lối sống văn minh, nhân văn và đoàn kết.
Chúng tôi, những cư dân VC7 đã từng bị các bạn gọi là cống rãnh, mọi rợ, rừng rú - mong chấm dứt mọi chuyện tại đây. Những người nói xấu VC7 chắc chắn chỉ có một số người, không phải là tất cả. Vậy nên cư dân VC7 chúng tôi không chỉ trích và nói xấu sau lưng. Hãy mở rộng yêu thương, chia sẻ và xây dựng cộng đồng tốt đẹp hơn!
Nhấn mạnh một lần nữa: ĐƯỜNG CỦA THÀNH PHỐ - THÔNG ĐƯỜNG LÀ CHUYỆN BÌNH THƯỜNG.