05/12/2017
Silk's Home là một căn hộ nhỏ, trong khu tập thể giữa lòng phố cổ Hà Nội.
Sở dĩ ad gọi là "khu tập thể" chứ không phải chung cư, bởi lẽ thế hệ 8x phía Bắc đều quen thuộc với cụm từ này, trước khi từ "chung cư" xuất hiện.
Có không ít những khu tập thể nổi tiếng Hà Nội: tập thể Thành Công, tập thể Nguyễn Công Trứ, tập thể Thanh Nhàn, tập thể Ngọc Khánh... Điểm chung của mỗi khu tập thể này đều không cao quá 5-6 tầng, cầu thang bộ, và được xây để đáp ứng nhu cầu nhà ở của cán bộ cơ quan nhà nước.
Khu tập thể ngõ Đào Duy Từ, nơi Silk's Home toạ lạc, cũng có những đặc điểm chung ấy. Chỉ khác, khu này mới được xây cách đây không lâu, dành cho giáo viên trường Lương Ngọc Quyến và một số cán bộ ngành giáo dục quận Hoàn Kiếm, nên rất yên tĩnh, sạch sẽ.
Ở giữa trung tâm phố cổ, nhưng căn hộ vẫn luôn tràn ngập ánh sáng, từ khung cửa sổ chính hướng ra ban công với những giỏ hoa xinh xinh; hay khung cửa sổ nhỏ phía sau với chậu xạ hương mỏng manh trên bệ bếp. Sát bên khu ăn uống náo nhiệt Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến, nhưng chỉ leo 2 nhịp cầu thang, khép cửa lại, là cả một không gian yên tĩnh, tách biệt. Còn nếu muốn hoà mình vào không khí nhộn nhịp của phố đi bộ Hà Nội ngày cuối tuần, chỉ cần đếm tới bước thứ 99, bạn đã ra đến Trung tâm giao lưu Văn hoá phố cổ, phiêu cùng các ban nhạc đường phố góc Mã Mây, lãng đãng trong phảng phất khói sisha, hay tiếng lanh canh của thìa inox khuấy ly trà chanh- cùng tiếng cười giòn tan của các cô nàng xinh tươi môi đỏ, má hồng bên các quán vỉa hè Đào Duy Từ.
Bạn là người Hà Nội, nhưng bạn đã bao giờ thử làm khách du lịch ở chính nơi mình sinh ra và lớn lên chưa? Đến Silk's Home đi. Sáng thức dậy trong lòng Hà Nội, vẫn đủ thân quen, nhưng cũng rất mới lạ với nếp sống ở khu phổ cổ: sà vào một hàng quà sáng lúc phố còn đang vắng người; bộ ra chợ Hàng Bè hay chợ nhỏ ở ngõ Thanh Hà- chợ Bắc Qua mua chút đồ tươi, nấu những món mình yêu thích trong căn bếp nhỏ của Silk's Home. Hoặc giả, cứ lười biếng ở sofa, nhâm nhi trà, cafe, đọc sách, ngắm mây lững lờ trôi qua khung cửa sổ nhỏ. Đến trưa, lại quá bộ vài bước chân là bao món ngon mời gọi: bún chả kẹp que tre của cô Thuý ngõ Phất Lộc, bún đậu, bánh cuốn Phủ Lý với thịt nướng, bún mọc, cơm Ngày Mới, hay bún ngan Nhàn ngõ Trung Yên...
Còn nếu bạn là người ngoại tỉnh, thì ad tin Silk's Home sẽ là nơi thích hợp cho bạn trong hành trình thăm thú và khám phá Hà Nội. Chắc chắn sẽ dễ chịu hơn bốn bức tường chật chội, bí bách trong những phòng khách sạn bé xíu, phải không ạ???
Silk's Home không có nhiều góc long lanh, độc đáo như các homestay khác để phục vụ riêng cho các bạn chụp hình check in long lanh, "sống ảo". Nhưng Silk's Home đảm bảo rằng sẽ cung cấp cho các bạn sự tiện nghi tối đa, đầy đủ như khi bạn đang ở nhà vậy! Câu nói "Sẩy nhà ra thất nghiệp" sẽ bị đánh rơi ngoài cửa Silk's Home.
❤❤❤