13/02/2025
MỞ BÀI
1. Không phải ai cũng có năng lực để làm.
2. Có năng lực không phải ai cũng có cơ hội để làm.
3. Có cơ hội làm không phải ai cũng dám làm.
4. Dám làm không phải ai cũng làm được.
5. Làm được không phải lúc nào cũng nhận được kết quả như mong muốn.
THÂN BÀI, dài đừng đọc nhé ạ.
1. Không phải ai cũng có năng lực để làm, ví dụ:
+ Để uống hết 10 lon bia thì bụng phải chứa được, có tiền mua bia, 9 lon chưa say,… : Đây là các loại năng lực để uống hết 10 lon bia.
+ Chạy xe máy lòng vòng khắp thành phố trong nắng trong mưa trong nhiều tâm trạng miễn là có khách hàng cần và gọi như tài xế Grab Bike hay Môi giới Thổ cư của Tuấn 123 hay shipper ở Thủ đô Paris,... thì mình phải biết lái xe máy, có xe máy, không say nắng, không sợ mưa,…: Đây là các loại năng lực cần có cho việc trên.
+ Làm quan trong triều nhà Thanh - Trung Quốc thì phải biết phủi phủi cái tay, phải biết quỳ trước quan to hơn, phải nói chuẩn từng từ một, phải chầm chậm khoan thai, phải chầu triều từ 5 giờ sáng bất kể nắng mưa hay gió rét, tất nhiên là rất tài năng,…: Đây là các loại năng lực để làm quan nhà Thanh.
2. Có năng lực không phải ai cũng có cơ hội để làm, ví dụ:
+ Có năng lực uống bia nhưng sống ở nơi cấm uống bia, hay sống ở thời chưa có bia như Thành Cát Tư Hãn,… thì làm gì có cơ hội để mà uống bia dù năng lực vô biên.
+ Sống ở nơi hay ở thời chưa có xe máy, chưa có Grab, chưa có Tuấn 123, chưa có khách hàng cần thì làm gì cơ hội mà chạy xe máy ngoài đường để làm việc ấy dù năng lực chạy xe máy là vô biên.
+ Sống ở Lào, không có triều Thanh, họ hàng gốc gác bị lỗi,… thì sẽ không có cơ hội để làm quan nhà Thanh.
3. Có năng lực, có cơ hội làm. Nhưng không phải ai cũng dám làm.
+ Có năng lực uống hết 10 lon bia, có cơ hội uống hết 10 lon bia. Nhưng không phải ai cũng dám làm vì có trăm nghìn nỗi lo nỗi sợ. Có nỗi lo là có là đúng, có những nỗi lo do mình tưởng tượng ra, có những nỗi lo là sai vì không phải là nỗi lo. Ví dụ:
- Uống hết 10 lon sợ vợ không cho vào cửa.
- Uống hết 10 lon sợ nhà chồng đánh giá.
- Uống hết 10 lon sợ bị đuổi việc.
- Uống hết 10 lon sợ bị gài bẫy.
- Uống hết 10 lon sợ sướng quá không chịu nỗi.
+ Có năng lực, có cơ hội chạy xe máy để làm Grab Bike nhưng không phải ai cũng dám làm mà chấp nhận nhịn đói hoặc ăn gì đủ duy trì sự sống là được, tệ hại hơn là đẩy việc nắng mưa gió rét đó cho thân già của Cha Mẹ ở quê nhà và mình vẫn nằm điều hòa trên thành phố vì có rất nhiều nỗi sợ thật có, tượng tượng ra có như:
- Chở phải người yêu cũ.
- Gặp phải cướp.
- Gặp tai nạn giao thông.
- Tiền kiếm không đủ sửa xe.
- Không học được gì.
+ Nhiều người có cơ hội làm quan nhà Thanh nhưng không dám làm như sợ dân chửi, sợ hoàng thượng xử trảm khi làm sai, sợ làm không được,…
4. Có năng lực, có cơ hội, dám làm. Nhưng chưa chắc đã làm được.
+ Chuyện 10 lon bia, gặp phải hôm sao sao trong người thì đến lon thứ 6 đã gục xuống bàn, hay đang uống đến lon thứ 8 thì thấy cục vàng chui từ dưới đất lên cần phải ôm chạy nhanh, hay vừa cầm lon bia lên lại bị chuyển sang uống rượu.
+ Chuyện làm Môi giới, có năng lực và có cơ hội để làm và dám làm. Nhưng không phải ai cũng làm được. Làm được phải thật sự quyết tâm, phải chăm chỉ và học hành bằng cả tâm bằng cả trí, phải đủ trình để giúp đỡ khách hàng trong từng lời tư vấn, trong từng giao dịch.
+ Chuyện làm quan nhà Thanh mỗi kỳ cũng tuyển vào như thi đại học Việt Nam chứ chả thua kém, nhưng đâu phải ai cũng làm được, rụng rơi gần hết mới còn lại vài chục cụ chầu triều.
5. Có năng lực, có cơ hội, dám làm, làm được. Nhưng chưa chắc có kết quả như mong muốn.
+ Đời hiếm thấy như là mơ, hiếm thấy như mình muốn. Nhưng mình cứ phải luôn gồng mình lên trong 10 năm 20 năm 30 năm và cần thì cuộc đời luôn để mà đạt 5 tốt:
- 1 là chăm chỉ.
- 2 là chuẩn chỉ.
- 3 là đạt KPI.
- 4 là lan tỏa tốt.
- 5 là có thành quả.
+ Đời cứ phải:
- Bước 1: Học hành chăm chú, lao động chăm chỉ để có năng lực để làm.
- Bước 2: Mở rộng tầm nhìn, mở rộng quan hệ để có cơ hội để làm.
- Bước 3: Ghét nghèo yêu giàu, thêm chút bản lĩnh để dám làm.
- Bước 4: Làm đúng làm chuẩn, linh loạt sáng tạo để làm được.
- Bước 5: Làm được rồi kết quả thể nào là ý trời vậy, ý trời không như ý mình thì tiếp tục làm đi làm đi khi nào như ý mình thì thôi.
KẾT LUẬN
Chúc anh em liên tục vượt qua bước 4 trong từng thương vụ và mặc định bước 5 sẽ thành công như mong đợi.